GX Tùng Nghĩa - Hội Rằm Tháng Tám 2020
Hội Rằm Tháng Tám 2020
1- Ba làng Chư Rông A, Chư Rông B và Pré
Hội rằm tháng tám được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều ngày 20/9 tại nhà thờ giáo họ Pré. Dì Bề trên cùng quý chị em phụ trách các làng Chư Rông A, Chư Rông B và Pré, đã tổ chức cho các em một ngày vui Tết Trung thu.
Thánh lễ dành riêng cho các em, nhưng cũng có phụ huynh tham dự trong bầu khí rất sốt sắng, với lời ca tiếng hát đơn sơ, cầu nguyện cho mình, và cho thiếu nhi trên thế giới. Sau thánh lễ, các em rất phấn khởi khi nhận những phần quà mà các dì đã chuẩn bị trước. Các em đón chị Hằng, thỏ Ngọc và chú Cuội đến chơi trung thu trong bầu khí rộn ràng với các tiết mục văn nghệ vui nhộn. Đội lân làng Pré trình diễn khá đẹp mắt và sôi động làm tăng thêm bầu khí vui chơi của ngày hội trăng rằm.
Dưới khí trời se lạnh của miền cao, các dì và các em cùng đi rước đèn khắp làng cuối xóm, vừa đi vừa hát rộn ràng: “Tết trung thu rước đèn đi chơi...”. Tếng hát của các em vang dội cả núi rừng. Có lẽ niềm vui của ngày Tết trung thu đã xua đi cái lạnh vẫn đeo bám tận cuối con đường.
2 - Giáo xứ Tùng nghĩa
Vào lúc 5g15 chiều thứ năm ngày 01/10/2020, cha xứ dâng lễ trung thu cho thiếu nhi trong xứ cũng như các em ở ba làng dân tộc.
Sau thánh lễ, các em được sinh hoạt vui Trung thu. Năm nay, phần văn nghệ tại giáo xứ thật đặc biệt, vì các em không những chào đón chị Hằng chú Cuội, mà còn được đón chị Tê-rê-sa trong ngày trung thu, cũng là ngày Giáo hội kính chị. Một vị khách đặc biệt hơn, đó chính là Chúa Giê-su, Ngài đến vui trung thu và chúc lành cho các em. Ngài ân cần dặn dò các em siêng năng đi lễ và sống ngoan ngoãn. Chúa còn tặng quà trung thu cho tất cả các em thiếu nhi.
Các em thiếu nhi phấn khởi, vì niềm vui nối tiếp niềm vui, trong phần thi múa lân và thuyết trình lồng đèn của mình. Cuộc thi sôi động vào hào hứng, qua phần trình diễn của các đội lân chuyên nghiệp như đốt mắt người xem. Phần trao thưởng cho các đội đã kết thúc ngày hội Trăng rằm.
Nguyện xin niềm vui trung thu được kéo dài mãi trong ký ức tuổi thơ của các em. Xin Chúa chúc lành cho các mầm non của giáo hội, để các em ngày một triển nở trong tình yêu của Chúa Giê-su Thánh Thể.
Tu viện Tùng Nghĩa
COMMENTS