Bài Suy Niệm viết trong tâm hồn - Viên đá bị thợ nề loại ra
Đây là bài Suy niệm của Cha Vicentê Nguyễn An Ninh, Texas, USA
Một bài viết rất đáng trân trọng, vì ngài viết từ trong tâm hồn.
Sau một thời gian điều trị đôi mắt nhưng không thành công, cuối cùng cha bị mất hết thị lực, nhưng cha không đầu hàng số phận, và sống an vui.
Cha về Việt Nam học đánh máy - chữ nổi - cho người khiếm thị, lần đó cha có ghé thăm nhà dòng.
Khi học xong, cha về lại Mỹ và tập đánh máy.
Đây là bài đầu tiên cha gửi cho chị em suy niệm.
Chúng con chân thành cảm ơn và rất cảm phục tinh thần vượt khó của Cha.
CN Ngày 4 tháng 10 Năm 2020
Mt: 21: 33-43
Viên đá bị thợ nề loại ra
Chúa Giêsu ví ngài là viên đá đã bị thợ xây loại ra, đã trở nên viên đá góc tường.
Kiến trúc của người Do Thái và các dân tộc trong miền thời bấy giờ, là trên đầu các cửa, người ta xây hình tròn bán nguyệt, chứ không làm hình vuông như kiến trúc ngày nay. Mà để có thể làm tròn cái đỉnh cổng như thế, người ta phải xây dần từ hai bên, nhích dần vào một chút, cho đến khi hai đầu viên gạch gần chạm nhau, thì cái lỗ hổng nó là một hình chữ V. Người ta không thể nhét vào đó một viên gạch vuông được, mà phải dùng một viên gạch nhọn mà chêm vào, thì bức tường tròn đó mới có thể vững được.
Cũng thế, Chúa đã bị giết, đã bị loại ra khỏi đất kẻ sống, đã trở nên ơn cứu độ cho mọi người.
Bởi đấy, chúng ta không bao giờ nên coi thường những người xem ra như không có giá trị trong xã hội. Biết đâu những người xem như bị bỏ quên đó, lại trở nên những người kiến tạo xã hội lừng danh.
Không nên coi thường những gì có vẻ khiêm nhu bé nhỏ.
Lm. Vicentê Nguyễn An Ninh, Texas
COMMENTS