Tu xá Đa Minh K’ Nai - Mừng lễ Bổn Mạng Têrêsa Calcutta 5/09/2020
Nhiệm vụ đặc biệt của chúng ta là cứu vớt và thánh hóa tâm hồn những người nghèo nhất trong những người nghèo. Mẹ Têrêsa Calcuttta
Tu xá Đa Minh K’ Nai - Mừng lễ Bổn Mạng Têrêsa Calcutta 5/09/2020
Trong niềm hân hoan mừng lễ thánh Têrêsa Calcutta, bổn mạng của Tu xá Đa Minh K’ Nai, cộng đoàn đã dành ba ngày cầu nguyện, chầu Thánh Thể và một ngày tĩnh tâm để cầu nguyện cho Hội dòng, và cho thế giới qua thời kỳ dịch bệnh covid.
Niềm vui được nhân lên với những lời cầu chúc từ quý Bề trên, quý Dì giáo và quý chị em gửi đến chung chia niềm vui thánh thiện này. Chúng con xin chân thành tri ân và kính chúc quý Dì cùng toàn thể chị em luôn luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Têrêsa Calcutta.
Vào lúc 9 giờ, ngày 03/09/2020, cha Giuse Tạ Đức Tuấn, đặc trách tu sĩ giáo phận Đà Lạt đến giảng tĩnh tâm và dâng lễ tạ ơn cho chị em, mừng kính thánh Têrêsa Calcutta. Hạnh phúc biết bao vì tình thương Chúa dành cho chị em, qua cha Giuse. Con đường đi vào K’Nai gập ghềnh đầy cát bụi, lại thêm công việc mục vụ bận rộn, ấy thế mà cũng không ngăn được bước chân cha. Cha hiện diện giữa chị em với phép lành của Chúa.
Trong thánh lễ, cha chia sẻ cho chúng con về mẫu gương của mẹ Têrêsa, nhưng đặc biệt hơn Ngài nhấn mạnh đến Đức khiêm nhường, nhân đức vâng lời, nhân đức khó nghèo của một người tu sĩ cần có khi phục vụ người khác. Chính mẹ đã thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc chọn lựa phục vụ “những người nghèo khổ nhất trong số người nghèo” và Mẹ đã làm gương cho người khác trong cuộc sống phục vụ.
Mừng lễ Bổn mạng cộng đoàn hôm nay, chị em chúng con quyết tâm noi gương Mẹ Têrêsa. Sống dấn thân phục vụ người nghèo, trong tinh thần khiêm tốn, và luôn lấy Chúa Giêsu Thánh Thể làm trung tâm đời sống, để trở thành nhân chứng cho Tin Mừng của Chúa.
Xin mẹ Têrêsa Calcutta cầu cùng Chúa cho chúng con can đảm, nhiệt huyết dấn thân phục vụ Chúa nơi những con người cùng khổ nhất, không chỉ thiếu của ăn, mà còn đói khát lời Chúa; không chỉ bệnh hoạn và hấp hối nơi thân xác, mà còn cả trong tâm hồn; không chỉ người lớn khổ đau, mà còn những em nhỏ, đúng ra phải được hưởng niềm vui của tuồi học trò, thì lại không được cắp sách đi học!
Xin gửi tới quý dì câu chuyện: “Nữ Thánh Giữa Đời Thường”
Calcutta, một khu phố nghèo đói nhất Ấn Độ, bỗng xuất hiện một nữ tu nhỏ nhắn, khoác chiếc áo sari màu trắng viền xanh, đang quỳ sụp bên một thùng rác ven đường để moi ra một người đàn bà hấp hối đang bị đàn kiến và lũ chuột rúc rỉa. Nữ tu đó đã mang về tắm rửa và chăm sóc cho đến khi người phụ nữ ấy trút hơi thở trong bình an.
Một lần khác, mẹ Têrêsa cũng nhìn thấy đám đông tụ tập trước ngôi đền thở thần Kali, mẹ đến gần xem, đó là người trông coi đền thờ đang nằm co quắp trên lề đường, chẳng ai dám đụng đến vì ông đang mắc bệnh dịch tả, mẹ xông vào bế xốc ông ta lên mang về nhà chăm sóc cho tới khi lành bệnh.
Người mẹ của thế giới nghèo khổ ấy vừa ra đi vĩnh viễn vào đêm 05/09 tại Calcutta vì bệnh tim đột ngột, ở tuổi 87. Vị nữ tu bình dị, khiêm tốn ấy suốt cuộc đời lăn lộn bên cạnh những con người nghèo đói, không nhà không cửa, những người phong cùi, những người mắc bệnh AIDS, những kẻ hấp hối, nhưng khi nằm xuống, có đến 4 vị tổng thống đương nhiệm, 2 nữ hoàng, 3 đệ nhất phu nhân và người cao sang quyền quý đến dưới chân mẹ kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt.
Vị nữ tu khó nghèo, thanh bần ấy khi nhắm mắt xuôi tay chỉ để lại gia tài riêng 2 chiếc áo sari và một đôi dép, nhưng đã có 3 quốc gia để tang mẹ: Anbani, Hoa Kỳ Và Ấn Độ. Cũng chính Ấn Độ là nước sẽ tổ chức lễ quốc tang cho mẹ, một vinh dự chỉ dành riêng cho các nguyên thủ quốc gia, với linh cữu được quàn trên cỗ xe pháo theo nghi thức quân đội.
Một đoàn trực thăng trên trời và 20 xe quân đội dưới đất, khoảng 1.000.000 người đứng dọc hai bên đường trên sân vận động có mái che Netaji chứa 15.000 người: gồm 6.000 quan khách VIP, 50 khách danh dự từ 23 nước và 6.000 người phong cùi, tàn tật, vô gia cư, nghèo đói, đại diện cho những người mà Mẹ đã phục vụ khi còn sống, họ là “những người nghèo nhất trong số những người nghèo”.
Mẹ Têrêsa được yêu mến, ngưỡng mộ, kính phục và tri ân vì mẹ đã đem lại cho thế giới đầy khổ đau và bất công này niềm tin và hy vọng.
Thiên Phúc
Tu xá K'Nai
COMMENTS