Tìm Một Con Đường
Tìm Một Con Đường
Cuộc sống mở ra cho chúng ta vô vàn những chọn lựa, nhưng chọn lựa nào là tốt nhất và đem đến hạnh phúc đích thật thì ít ai chọn được ngay tức khắc. Quả thật, phải trải qua một quá trình sống và kinh nghiệm về đời người, chúng ta mới thấy được điều gì sẽ đem đến hạnh phúc đích thật. Cuộc sống xô bồ của thế giới hôm nay cuốn hút con người ta đi vào vòng xoáy vô hình của sự hối hả ngược xuôi, bon chen đến ngộp thở; chỉ vì một điều: kiếm tiền, thật nhiều tiền, hưởng thụ cho thật đã! Thế nhưng chưa chắc có nhiều tiền đã là hạnh phúc, vì “tất cả chỉ là phù vân” (Gv 12,8).
Nhìn lại nẻo đường đời, chúng ta thấy phải chăng có rất nhiều con đường để chọn lựa: nào là đường học tập, đường sự nghiệp và có cả con đường…“tu hành” nữa. Bạn đã chọn và đang chọn con đường nào? Con đường bạn đang đi có thực sự đem đến hạnh phúc cho bạn không?
Xét cho cùng, mỗi con đường đều dẫn ta đến những bến bờ và hạnh phúc khác nhau. Tuy nhiên, chỉ khi nào chúng ta chọn con đường phù hợp với bản thân mình nhất, thì lúc ấy ta mới nhận cảm được HẠNH PHÚC là gì. Thánh Augustino đã từng là một con người tội lỗi, kiêu ngạo đến độ có người còn thốt lên rằng: “không có tội lỗi nào trần gian mà ngài không vướng mắc”, đặc biệt là lỗi phạm vào điều răn thứ sáu: đam mê dục tình, xác thịt. Thế mà, lòng khắc khoải tìm kiếm chân lý đích thực đã dẫn đưa ngài đi vào con đường của Thiên Chúa, con đường ấy mang tên “Giêsu”. Trên nẻo đường Giêsu, thánh nhân được chính Thiên Chúa thanh luyện, biến đổi từ một tội nhân trở nên một vị thánh.
Sự tự do mà Thiên Chúa ban cho con người, giúp chúng ta sống sung mãn hơn ơn gọi làm người của mình, đó là sự tôn trọng tuyệt vời nhất mà Đấng Chủ Tể muôn loài đã dành cho mỗi chúng ta. Do đó, các thánh đã vạch ra cho chúng ta con đường hoàn hảo nhất, đem đến một sự bảo đảm hạnh phúc vĩnh cửu nhất, tại sao chúng ta không chọn đi vào? Hay, chỉ vì một chút đòi hỏi của thầy Giêsu “Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,22), điều đó đã làm cho chúng ta chùn bước? Quả thật, đường nào chẳng có chông gai, mà đã là chông gai thì làm sao không có đau khổ được. Con đường Giêsu tuy khó đi bởi nó “rất hẹp”, nhưng lại rất “dễ đi” vì có Chúa cùng đồng hành với chúng ta. Mỗi ngày, người tu sĩ được mời gọi cùng đi với thầy Giêsu, cùng vác thập giá mình với thầy Giêsu. Chúng ta không né tránh khó khăn, nhưng can đảm đón nhận và vượt qua. Những khó khăn, thử thách mà chúng ta gặp trong đời sống, sẽ làm nên những hy lễ sống động đầy hương thơm dâng lên Thiên Chúa Cha, là phần thưởng lớn lao dành cho những ai đặt trọn niềm tin tưởng nơi Người.
Ước mong tất cả chúng ta, đặc biệt là những bạn trẻ, sẽ tìm gặp và chọn lựa cho mình một con đường đích thực nhất, ý nghĩa nhất cho cuộc đời của mình. Đừng chọn những gì chỉ là phù vân, bạn nhé!
Thủy Tiên (HV)
COMMENTS