Thông Tin tháng 8 - Thỉnh Viện Têrêsa
Kết thúc một năm học tập và sinh hoạt, Thỉnh viện Têrêsa chúng con chào đón Hè 2020 thật ý nghĩa.
Nhằm đánh dấu một mùa hè với các sứ vụ mà chúng con được trao, Ban Giám Đốc đã tổ chức chương trình họp mặt để Tổng kết hoạt động Hè và sinh hoạt vui chơi cho chúng con.
Vào chiều ngày thứ ba 29/8/2020, chương trình Tổng kết được bắt đầu. Khởi động là những trò chơi “bỏ túi” tạo bầu khí vui nhộn giúp giải nhiệt cho cơn nóng cuối hè oi bức. Tiếp đến, Dì Giám đốc thông báo về các hoạt động hè năm nay của Thỉnh sinh: 5 chị em thực tập tông đồ tại cộng đoàn Kênh 3 và Cái Dầu, một số chị em công tác tại bếp Tu viện, trường bán trú, nhà An dưỡng và 9 chị em ôn thi đại học. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh đợt 2 đã ảnh hưởng nhiều đến sứ vụ và việc học tập của chị em.
Một số chị em sau khi thực tập trở về đã chia sẻ những trải nghiệm và suy tư của mình. Niềm vui và khó khăn của công việc “gõ đầu trẻ”, nỗi buồn man mác khi biết có một số em nhỏ phải bỏ học giữa chừng, do kinh tế gia đình khó khăn! Nhưng đáng quí hơn là mối thiện cảm mà bà con, dù là lương dân, đã dành cho quí dì trên vùng đất truyền giáo này.
Chúng con thật vui và được khích lệ nhiều khi nghe Dì Giám đốc phát biểu: “Qua các hoạt động hè, quý dì đều nhìn thấy tinh thần cộng tác tích cực, vui tươi và sự dấn thân của tuổi trẻ nơi mỗi thỉnh sinh chúng ta!”.
Bên cạnh những hoạt động sôi nổi của mùa hè, chúng con cũng lên kế hoạch củng cố đời sống thiêng liêng cho mình. Một chị Thỉnh sinh năm IV bộc bạch: “Mùa hè năm nay thật đặc biệt, em quyết định dùng thời gian quý giá này để thăng tiến đời sống cầu nguyện. Em tìm những cuốn sách tu đức, đọc kỹ rồi tìm cách thực hành. Sau đó, đến với Chúa trong Nhà Tạm để chuyện trò với Ngài”.
Niềm vui nối tiếp niềm vui, sáng Chúa nhật 30/8, chúng con cùng nhau tham gia những trò chơi vận động hấp dẫn tại sân Tu viện. Nào là “Vượt chướng ngại vật”, rồi đến “Vượt qua sa mạc” để xem “Nhà ai cao hơn?”. Những tiếng hò hét cười đùa của chị em như “Đại bác liên thanh”, ầm ầm vang dội cả góc trời Tu viện. Tất cả dường như xua tan đi cái nóng của mùa hè, và tiếp thêm năng lượng cho mỗi người trong năm học mới.
Mùa hè 2020 vừa mới qua đi, nhưng vẫn còn đọng trong lòng chúng con những trải nghiệm thật thú vị.
+ Khi về vùng sông nước miền Tây, nơi đó có những em nhỏ hiền hòa, nhưng không được đi học, chúng con phần nào hiểu được hệ lụy của sự nghèo khổ!
+ Khi giúp bếp tại Tu viện, chúng con được tập nấu ăn, những món ăn tuy quen với tu viện, nhưng lại lạ với chúng con. Nhũng món ăn ngon, bổ, rẻ, lại thật chất lượng và rất an toàn thực phẩm.
+ Khi làm các công tác trong Thỉnh viện, chúng con được hướng dẫn cách phối hợp nhịp nhàng với nhau, để công việc được trôi chẩy, mà chị em lại có thời giờ vui chung với nhau.
Chúng con tạ ơn Chúa và xin tri ân Hội dòng,
vì những hồng ân và tình thương đã dành cho Thỉnh viện Têrêsa dấu yêu của chúng con!
Hè ơi, tạm biệt nhé! Hẹn sang năm chúng mình lại gặp nhau!
Thỉnh viện Têrêsa
COMMENTS