Thơ - Yêu Lắm Hội Dòng Của Tôi!
Yêu Lắm Hội Dòng Của Tôi!
Dòng đời cứ nhẹ nhàng trôi,
Nữ nhi khiêm hạ vào đời dấn thân
Đa Minh đen - trắng, biện phân
Gò Vấp ghi dấu, một lần đổi thay
Trải dài những bước thăng trầm
Qua bao giông tố, Chúa hằng đỡ nâng
Hơn ngàn nhân đức hiến dâng
Bốn phương hội tụ ngóng trông Tin Mừng
Mươi ràn chiên nhỏ khát mong
Năm năm, tháng tháng, một lòng kiên trung
Hiện Diện để sống chứng nhân
Và yêu trước hết cận thân trong nhà
Ra đi tiếng gọi từ cha
Đi từ tiền tuyến, vượt qua biên thùy
Loan tin Thiên Chúa từ nhân
Báo cho người thế, hồng ân tràn trề
Tin vui ơn thánh tư bề
Mừng vui giây phút trở về canh tân.
Trăng Khuyết
COMMENTS