Thơ Ơn Gọi Đời Em
Ơn Gọi Đời Em
Chúa gọi em qua những con đường nhỏ,
“Ơn gọi” mời, dù sỏi đá chông gai
Hay thênh thang, muôn vạn nẻo đường dài
Bao la qúa ! một tình yêu vĩ đại.
Bước chân em đôi khi còn vụng dại!
Bao tháng ngày, tình vẫn mãi ngu ngơ…
Em biết chăng “Ơn gọi” tự bao giờ
Vẫn mãi là nhưng không cho em đó!
Đường em đi, như lội dòng trước gió
Bước chân em dù kết dệt thương đau
Cuộc đời em, trong ánh sáng muôn màu
Hoa vẫn nở vì cuối đường Ngài gọi.
Kiên trung nhé, lên đường không mệt mỏi
Thắm tình Ngài, em rảo bước nhanh chân
Loan Tin Vui cho khắp chốn xa gần
Cùng chị em trọn đời trong Nước Chúa.
Dì Anna (+) Mjvc
COMMENTS