Mừng lễ Mẹ Sầu Bi đến quý chị … Mẹ Sầu Bi!
Mẹ Sầu Bi
Sr Maria Hoàng Yến
15/9/2020
Sau Chúa Giê-su, không ai yêu thương chúng ta hơn Đức Mẹ. Mẹ được trở nên một người với bản chất con người tự nhiên, và với một ân sủng đặc biệt Thiên Chúa ban cho Mẹ, qua công nghiệp của Chúa Giêsu, Con Mẹ.
Mẹ cũng đã là một Trinh nữ vô nhiễm nguyên tội, và nhờ sự vô tội và thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa của Mẹ, mà Mẹ đã có một trái tim nhạy cảm tuyệt vời, có khả năng yêu thương Con của Mẹ sâu sắc đến nỗi Thánh Bernard đã nói: “Mẹ đã chịu tử đạo thiêng liêng khi đứng dưới chân Thập giá Chúa Giêsu”.
Càng yêu nhiều thì người ta càng đau khổ nhiều. Đó là lý do tại sao chúng ta tôn vinh Đức Maria là Đức Mẹ Sầu Bi, vì chiều sâu của nỗi buồn của Mẹ, là sự phản ánh chiều sâu của tình yêu Mẹ dành cho Con Mẹ và quả thực cũng dành cho tất cả chúng ta.
Chúng ta đừng bao giờ ngần ngại chạy đến với Mẹ để được an ủi và giúp đỡ khi chúng ta gặp nghịch cảnh và khổ đau, vì Mẹ sẽ ở đó, đứng bên chúng ta và cùng chịu đau khổ với chúng ta, thay mặt chúng ta để mang tất cả những đau khổ ấy đến chân Con của Mẹ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con là những kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Deacon Bob
Aleteia.org
COMMENTS