Lời khuyên tuyệt vời từ cụ bà 107 tuổi sống sót sau 2 đại dịch: cúm Tây Ban Nha và Covid-19
Cụ Anna Del Priore có một số lời khuyên rất cơ bản và đơn giản giúp mọi người vượt qua thời kỳ dịch bệnh khó khăn: “Đối xử tốt với người khác, duy trì tình bạn tốt đẹp, sống trung thực, yêu mến Chúa - và tôi ăn rất nhiều ớt cay!”
Trong khi cả thế giới cố gắng ngăn chặn Covid-19 và bảo vệ những người dễ bị tổn thương hơn, cụ bà Anna Del Priore, 107 tuổi, đã chiến đấu để sống sót sau khi nhiễm virus corona vào đầu mùa hè 2020 này. Đây không phải là lần đầu tiên cụ phải chống chọi với căn dịch bệnh hiểm nghèo như vậy.
Khi còn là một cô gái trẻ, Del Priore đã mắc bệnh cúm Tây Ban Nha, nhưng vẫn có thể sống sót qua cơn đại dịch.
Thật đáng kinh ngạc, hơn 100 năm sau, vì tuổi cao và sức yếu, cụ không thoát khỏi coronavirus. Cháu gái 66 tuổi, Darlene Jasmine của cụ tin rằng cụ biết cách chống chọi với dịch bệnh. Tuy nhiên, Chúa và cụ Del Priore đã có kế hoạch khác.
“Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy cụ, ý tôi là, đúng là cụ đã khỏe lại. Không điều gì làm cụ thất vọng được. Cụ đã trải qua dịch cúm Tây Ban Nha và vượt qua được nó. Cụ yêu cuộc sống, và có lẽ cụ đã nghĩ rằng đây không phải là lúc kết thúc", Jasmine giải thích.
Cô thợ may Anna ngày xưa lớn lên ở Brooklyn với năm anh chị em ruột và cha mẹ mình, cả cha lẫn mẹ của cô đều bị khiếm thính! Sau đó cô lập gia đình với Frank, một vũ công Tango chuyên nghiệp. Anna và chồng đã vui thích khiêu vũ cùng nhau trong hầu hết thời gian họ có. Ngay cả sau khi chồng qua đời, cụ Anna Del Priore vẫn tiếp tục khiêu vũ và làm việc, và cho đến sinh nhật lần thứ 100.
“Cụ không nghĩ về tuổi của mình, cụ tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Cụ thích khiêu vũ và yêu âm nhạc. Khi cụ nghe thấy tiếng nhạc, chân của cụ liền đập nhịp. Cụ không phí sức cho những điều nhỏ nhặt. Cuộc sống là để tận hưởng”, cô cháu gái chia sẻ.
Và có vẻ như niềm vui tận hưởng cuộc sống của cụ đã lan tỏa trong gia đình, nên chị gái 105 tuổi của cụ, là cụ Helen, cũng sống sót sau hai trận đại dịch.
Bạn có thể hỏi rằng, làm thế nào mà một người lớn tuổi vui vẻ đã sống qua dịch bệnh virus khốc liệt như vậy. Có lẽ một phần là do cách nhìn của cụ về cuộc sống:
“Đối xử tốt với người khác, duy trì tình bạn tốt đẹp, sống trung thực, yêu mến Chúa - và tôi ăn rất nhiều ớt cay!”
Cerith Gardiner
Aleteia.org
COMMENTS