Thơ - Khấn Trọn Trong Mùa Covid-19
Khấn Trọn Trong Mùa Covid-19
(Kỷ niệm 1 tháng sau ngày khấn trọn: 10/8/2020-10/9/2020)
Khấn Trọn - dấu ấn tuyệt vời,
Đúng mùa covid, muôn đời không quên
Mồng mười, tháng tám, hai mươi
Biết bao kế hoạch, sẵn sàng được lên,
Khách mời và tiệc đã xong
Chờ đợi giây phút hân hoan vui mừng
Thế nhưng Chúa thích âm thầm
Một lời thông báo – Xin đừng tập trung!
Gia đình thân quyến chẳng vui
Mong về lễ khấn Trọn đời của con
Mọi sự chuẩn bị đã xong
Ước ao được đến nhà dòng lễ dâng
Thế nhưng chỉ có Giê- su
Là nguồn hạnh phúc, cho dù Cô -vi
Lung linh nến rước mà chi?
Chỉ có Lời Khấn đáng ghi trong đời!
Ngày đó Chúa đổ mưa rơi,
Tuôn tràn ân phúc trên người hiến dâng
Hồng ân tiếp nối hồng ân
Cảm nhận ơn Chúa theo dòng thời gian
Khấn Trọn hồng phúc Chúa ban
Quà tặng: chính Chúa hơn vàng, kim cương
Nguyện đường tràn ngập hoa, hương
Niềm vui trọn vẹn, tình thương chan hòa
Thánh Thần, lửa mến bay xa
Mười hai môn đệ, bao là an vui
Chúng con - khí cụ Chúa dùng
Rao truyền Danh Chúa mọi vùng biên cương
Tháng Tám ghi khắc trong lòng
Một Lễ Khấn Trọn trong mùa Co vy.
Xuân Cát
COMMENTS