Bó Hoa mừng Sinh Nhật Mẹ
Mẹ ơi,
Ban Truyền Thông
Hôm nay chính là ngày Sinh nhật Mẹ,
Con chưa có gì để tặng Mẹ yêu,
Thế giới hôm nay đau khổ quá nhiều,
Tội ác lớn đến từ con vi-rus nhỏ!
Con tuy buồn, nhưng không hề tuyệt vọng,
Vẫn thấy mình đang được Chúa yêu thương,
Bên ngoài kia biết bao kẻ tha phương,
Trong nhà Chúa, chẳng bao giờ đói khát.
Bông hoa XANH, con hái trong Hy vọng,
Giữa bầu trời ảm đạm của lọc lừa,
Người thời nay chẳng còn giống như xưa!
Chân vấy máu bước trên đường danh lợi.
Bông hoa ĐỎ con hái trong đau khổ,
Của muôn người và của cả chính con,
Mầu đẹp tươi thấm đẫm chút tình son,
Mầu máu đỏ sáng lên hình thánh giá!
Bông hoa TÍM con hái trong chay tịnh,
Thầm ước mong được thanh thoát tâm hồn
Đường trần gian chân con bước nhẹ tênh,
Và thấy Chúa, cuối con đường đứng đợi.
Bông hoa VÀNG con hái trong chiến thắng,
Con người con, ích kỷ lẫn đam mê,
Bóng vinh quang phủ kín cả lối về,
Dầu đã sẵn, con thắp đèn đón Chúa.
Mẹ ơi Mẹ, bốn mầu hoa con thích,
Con hái về dâng kính Mẹ ngày vui,
Bó hoa thiêng tuy chẳng đẹp mỹ miều,
Nhưng con biết Mẹ mỉm cười đón nhận.
Kính tặng Dì Bề trên Tổng Quyền
COMMENTS