Tự Do Chọn Lựa
Tự Do Chọn Lựa
Sự “Tự do chọn lựa”, có lẽ sẽ cung cấp cho chúng ta một cái “gu” (phát xuất từ chữ Gout, tiếng pháp, có dấu mũ trên chữ u); vì đó là hành vi đáp ứng nhu cầu, sở thích của mọi người. Ai cũng muốn được tự do, và ai cũng muốn thể hiện sự tự do đó trong việc chọn lựa nhiều điều trong cuộc sống cá nhân của mình.
Tự do, thật là đáng quí. Trong hành trình làm người, tự do đóng vai trò quyết định: “Từ nguyên thủy, chính Chúa đã làm nên con người, và để nó tự quyết định lấy” (Hc 15,14).
Sống là chọn lựa; chọn lựa là hy sinh; hy sinh là chết đi. Chết đi cho điều này để sống cho điều kia.
Sách Huấn Ca đã nói về việc chọn lựa thế này: “Trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước, con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy.
Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì sẽ được cái đó” (Hc 15,16-17).
Tin Mừng cũng mời gọi ta phải dứt khoát chọn lựa giữa lập trường của Chúa Giêsu và của các kinh sư, Pharisêu. Phải chọn lựa giữa những điều luật cũ và mới, nói khác đi là chọn lựa một lối sống mới mà Chúa Giêsu đã đến để kiện toàn lề luật và dạy rằng: “… Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5, 44-45a).
Nếu có những lối đi yên tĩnh thì cũng có những ngõ vắng xôn xao; nếu có những đường làng quạnh hiu thì cũng có những đại lộ rộn rã. Tương tự như thế, trong Tình yêu cũng có những đại lộ thênh thang và có cả những lối nhỏ chật hẹp, lối nhỏ mà Tin Mừng đã nói đến: “Hãy qua cửa hẹp mà vào … nhưng ít người tìm được lối ấy” (Mt 7,13-14)!
Từ kinh nghiệm sống cho ta biết điều này: Người ta sẽ không biết từ chối những điều cấm nếu đã không biết từ chối những điều được phép, cũng như không biết yêu thương nếu người ta đã không biết hy sinh bản thân, cả những gì có thể làm. Vì không phải điều chúng ta dâng Chúa mới đáng giá nhưng sẽ đáng giá hơn, cả những điều chúng ta từ chối vì Người.
Vậy thì, Tự do phải được qui chiếu vào một giá trị nào đó thì mới là tự do đích thực và Chọn lựa phải theo một tiêu chuẩn nào đó. Người ta chỉ thành người trọn vẹn khi có chọn lựa đúng đắn.
Tự do chọn lựa căn bản theo Tin Mừng thì thay đổi toàn bộ con người.
Nguyễn Ngọc
19/8/2020
COMMENTS