Tại sao chìa khóa của hạnh phúc là bình an tâm hồn
Nếu bạn muốn hạnh phúc lâu dài trên trần gian, hãy cố gắng thiết lập sự bình an với Thiên Chúa, với chính mình và với tha nhân.
Tất cả chúng ta ai cũng ước muốn hạnh phúc ở một mức độ nào đó. Đó là một sự ước muốn tái sinh tự nhiên thúc đẩy hầu hết mọi hành động của chúng ta hằng ngày. Chúng ta tìm cách làm mọi thứ có thể đem lại hạnh phúc, đồng thời cũng tránh làm mọi việc mang lại đau khổ.
Tuy nhiên, điều thường xảy ra là chúng ta chỉ tìm kiếm hạnh phúc chóng qua, tạm thời trong một thời gian ngắn. Hạnh phúc này là chỉ là phù du, mau qua và nó rời bỏ chúng ta nhanh như nó đến.
Chìa khóa để có hạnh phúc dài lâu là đi tìm sự bằng an, một sự bằng an mà tự bản thân chúng ta không thể có được, nhưng là sự bằng an đến từ Thiên Chúa.
Cha Francis Xavier Lasance giải thích về ba lãnh vực của đời sống chúng ta, nơi mà chúng ta cần thiết lập sự bình an trong cuốn “ Sách kinh của tôi” ở vào đầu thế kỷ 20.
Không phải tất cả mọi ước muốn đều mang đến hạnh phúc. Nhưng chính sự bình an sẽ đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Sự bình an này được tăng gấp ba lần bởi nó được đi kèm bởi hạnh phúc nước trời; Đó là sự bình an với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình.
Cha Lasance đã giải thích làm thế nào để đạt được sự bình an về ba lãnh vực này.
Bình an với Thiên Chúa nghĩa là hợp nhất với Thiên Chúa, hòa hợp cách hoàn hảo giữa ý muốn của mình với ý muốn của Chúa, sự thích hợp giữa tình trạng ân sủng và niềm vui của một lương tâm tốt với ân sủng của Chúa, điều mà vượt trên mọi niềm vui có trên trái đất này.
Bình an với tha nhân đồng nghĩa với việc thực hành tình bác ái huynh đệ, sự tuân theo quy tắc vàng, “hãy làm cho người khác điều bạn muốn người khác làm cho mình”, tránh sự tranh cãi, bất đồng... kiên nhẫn chịu đựng lỗi lầm của người khác, tha thứ cho những tổn thương, lăng nhục, vui khi làm điều tốt, không ích kỷ, không vụ lợi.
Bình an với chính mình có nghĩa là chiến thắng được chính mình, làm chủ được những đam mê, xúc cảm, tình cảm của mình, tự chủ, tự điều chỉnh và cảm nếm niềm vui ngọt ngào khi ý thức nghĩa vụ được hoàn thành tốt, được thực hiện với động cơ tốt nhất và ý định trong sáng nhất. Làm chủ chính mình cách hoàn hảo chính là thành quả lớn lao của người môn đệ khiêm nhường của Chúa Kitô.
Nếu bạn đang nỗ lực tìm kiếm sự bình an trong cuộc sống của bạn, hãy đánh giá từng lãnh vực trong ba lãnh vực này và xem bạn còn thiếu sót ở đâu. Nếu chúng ta thành thật với chính mình, chúng ta có đủ khả năng để có lý do cho việc cải thiện cả ba phạm vi, nhưng ngay bây giờ, chúng ta nên chọn một phạm vi để hoàn thiện trước khi chuyển sang phạm vi khác.
Đây là sự bình an các thánh đã đạt đươc, một sự bình an dẫn đến nguồn hạnh phúc siêu nhiên, nhưng còn quan trọng hơn, đó là một nguồn hạnh phúc vĩnh cửu không bao giờ cùng.
Trên tất cả mọi sự, Cha Lasance đề nghị rằng chỉ có một nguyên tắc mà chúng ta nên tập trung vào nếu chúng ta muốn bất kỳ loại hạnh phúc lâu dài nào đó (“hãy làm cho người khác điều bạn muốn người khác làm cho mình”). Tuy nhiên, hơn cả nguyên tắc này là sự bình an của chúng ta còn phải tùy thuộc vào độ tin cậy của chúng ta nơi Thiên Chúa, sự phục tùng thánh ý Ngài và sự tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Ngài.”
Sr. Hoàng Yến biên dịch
(Why the key to happiness is spiritual peace - Philip Kosloski)
Xin Chúa ban cho con niềm an ủi và sự bình an
Lạy Chúa Giê-su, xin an ủi con,
và ban cho con ân huệ của Ngài,
để con biết đặt con người của con,
niềm vui và hạnh phúc duy nhất của con trong Chúa.
Xin hãy ban cho con những suy tưởng trên trời,
sự ngọt ngào thiêng liêng,
và những khao khát nhiệt thành về vinh quang của Ngài.
Xin hãy đổ tràn ngập tâm hồn con
với sự chiêm ngưỡng thiên đàng,
nơi con sẽ được ở vĩnh viễn với Ngài.
Xin hãy thường xuyên giúp con
nhớ lại lòng từ bi nhân hậu không thể tả xiết của Chúa,
những ân ban và phúc lộc Chúa dành cho con.
Và khi Ngài làm cho tâm trí con buồn phiền
nhớ lại tội lỗi của con,
bởi con đã tàn nhẫn xúc phạm đến Ngài,
xin hãy an ủi con bằng lời hứa rằng
con sẽ nhận được ân phúc của Ngài,
bằng tinh thần sám hối tuyệt hảo,
xin hãy xóa bỏ tội lỗi của con,
và sẵn sàng cho con được vào vương quốc của Ngài.
Amen.
Sr. Hoàng Yến biên dịch
(Asks God for comfort and peace - Philip Kosloski)
COMMENTS