Ngày đầu tiên đến lớp…. Nỗi lòng của Nguyễn Lan và Thùy Dung
Sau kỳ nghỉ hè, các sinh viên lại tề tựu dưới mái trường Brescia thân thương trong ngày đầu tiên cho một mùa học mới.
Chỉ cần nhìn nét mặt là biết ngay ai là người mới: một thoáng e dè, ngại ngùng! Dường như hiểu được tâm lý của các bạn tân sinh viên, nên đội ngũ giáo viên và sinh viên của trường chào đón rất ân cần, niềm nở chẳng khác gì tình thân trong gia đình. Sự chào đón nồng nhiệt trong ngày đầu tiên này, đã gây ấn tượng tốt đẹp và tạo cho các tân sinh viên một cảm giác gần gũi, một bầu khí vui vẻ thân quen khi thăm hỏi nhau.
Vì đang trong tình hình dịch covid-19, nên nhà trường trang bị khá đầy đủ về y tế cho sinh viên, bố trí không gian vừa đảm bảo an toàn về sức khỏe cho sinh viên trong mùa dịch, lại vừa tạo môi trường tốt cho sinh viên tham gia các hoạt động của lớp cũng như của trường.
Lạy Chúa, một mùa học mới bắt đầu, chúng con nguyện xin Chúa chúc lành, giữ gìn từng anh chị em sinh viên chúng con. Nhất là, xin Chúa Thánh Thần cùng đồng hành, soi sáng để chúng con chu toàn sứ vụ học hành trên hành trình còn dài phía trước.
Kính xin Dì Tổng, quí Dì và chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em sinh viên chúng con, được an toàn trong mùa học này.
Nguyện xin Chúa ban cho Dì Tổng và quí Dì, quí chị em, dồi dào sức khỏe, và có nhiều niềm vui trong phục vụ, giữa những khó khăn chung của thế giới hôm nay.
Chúng con: Nguyễn Lan và Thùy Dung
COMMENTS