Khối Đào Tạo – Chuyển trao nhân sự và Hồ sơ
Các chị tân Vĩnh khấn nhận sứ vụ |
Sáng nay, thứ hai ngày 12/8/2020, vào lúc 8g, tại hội trường hội dòng, dì M. Nguyễn Thị Kim Oanh, Trưởng khối Đào Tạo, tổ chức buổi lễ Chuyển giai đoạn và bàn giao hồ sơ giữa các dì giáo tân – cựu trong các giai đoạn:
Dì Tân Giám Đốc Thỉnh viện: T. Phạm Đỗ Yến Vy nhận hồ sơ của các em |
Dì Tân Giám Học - Học viện: M. Goretti Nguyễn Thị Kim Loan nhận hồ sơ và các em Tân sinh viên |
Dì tân Giám Học - Tiền Vĩnh thệ: T. Đinh Thị Kim Hoa nhận các em và hồ sơ |
Dì Bề trên Tu viện Rosa nhận 6 chị Tiền Vĩnh Thệ mới khấn trọn gia nhập Tu viện |
Dì Bề trên Tổng quyền đáp từ và Tuyên bố khởi sự các giai đoạn huấn luyện năm 2020-2021 |
Lời Cảm ơn của một chị đại diện |
Quý Dì trong Ban TCV
Dì Bề trên Tu viện
Quý Dì Giáo
và toàn thể quí chị em.
Con xin đại diện cho các chị em Tân Khấn sinh, Tân Tiền vĩnh thệ và Tân Vĩnh Khấn diễn tả tâm tình tri ân sâu xa của chúng con.
Chúng con xin tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã thương ban cho chúng con, qua Hội Dòng, trong suốt những năm tháng qua.
Hôm nay, Ngài đã ưu ái mời gọi chúng con tiến lên một bước nữa trong hành trình dâng hiến, để chúng con xác tín hơn tình yêu thương bao la của Ngài.
Chúng con xin chân thành cám ơn Dì Tổng, Qúi Dì trong Ban Tổng Cố vấn và Quí Bề trên đã luôn quan tâm, nâng đỡ, hướng dẫn chúng con, giúp chúng con rèn luyện bản thân để trở nên những Nữ tu thánh thiện như lòng Chúa và Hội Dòng mong ước.
Kính xin Dì Tổng và Qúi Dì tiếp tục cầu nguyện và hướng dẫn chị em chúng con.
Kính thưa Qúi Dì Giáo, chúng con có được như ngày hôm nay là nhờ công lao vun trồng, xây đắp của Qúi Dì.
Hình ảnh của các Dì đã ghi đậm trong tâm trí chúng con. Qúi Dì không chỉ là một người đồng hành tận tụy, mà còn là một người mẹ dịu hiền, một người cha đầy nghị lực, giúp chúng con vững bước trong cuộc đời dâng hiến. Chúng con xin tri ân Qúi Dì.
Quý chị em thân mến,
Bước theo tiếng gọi của Thầy Chí Thánh là lội ngược dòng nước. Hành trình này không thiếu những khó khăn thử thách của ngoại cảnh và những yếu đuối, mong manh của thân xác bất toàn, nhưng các chị em hãy kiên tâm, vì Đức Giêsu Kitô đã chiến thắng thế gian và đang đồng hành với chúng ta trên con đường dâng hiến, như lời của Thánh Phaolô: “Không có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô” (Rm 8:38).
Một lần nữa chúng con xin chân thành cám ơn Dì Bề trên Tổng quyền, Quý Dì trong Ban TCV, Dì Bề trên Tu viện và Qúy Dì Giáo. Kính xin quý dì tiếp tục cầu nguyện cho chị em chúng con trên bước đường sắp tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Quý Dì nhiều sức khỏe, niềm vui và dư đầy ân phúc của Ngài.
Ban Truyền Thông
COMMENTS