Chiếc Nón Kỳ Diệu - Tâm tình chia sẻ của các Dì Nội trú Dũng Lạc
Đây là chiếc nón bất động, cũ kỹ và rách một chỗ, nhưng nó có một sức mạnh kỳ diệu lắm các bạn ơi!
Nó biết nói, nó biết hỏi và nó biết chất vấn chúng tôi về những của cải đang sử dụng, và những của cải đã bỏ đi. Nó kỳ diệu lắm, vì nó còn như một tiếng sét đánh vào tai chúng tôi và nhẹ nhàng nhắc nhở: “ Các bạn ơi, các bạn giầu có lắm đó, mà người giàu có thật khó vào nước thiên đàng đấy!. Rồi nó còn thì thầm tiếp: “Các bạn đừng quên chia cơm sẻ áo cho người khó nghèo nhé”.
Thưa các bạn, chúng tôi đã gặp được chiếc nón này ngày 19/8/2020 cách thành phố HCM khoảng hơn 2 tiếng rưỡi đi xe hơi. Từ ngoài đường, chúng tôi chỉ băng qua một rừng cao su, là có thể gặp 30 người dân tộc, với 30 món quà thật kỳ diệu trao gửi họ. Vì với chúng tôi, tất cả những người gặp gỡ hôm nay, họ đều có cuộc sống hiền hòa, trái tim đơn sơ, ảnh mắt vui tươi, và nụ cười trên môi, như chiếc nón kỳ diệu in vào trái tim chúng tôi.
Một chiếc cặp có tên Như Quỳnh được trao gửi theo ước nguyện của bé. Chiếc cặp đã được bé Quỳnh sử dụng năm học vừa qua. Hôm nay chiếc cặp ấy được giặt sạch sẽ, và được chuyển đến một bạn mới không còn mang tên Như Quỳnh nữa. Bạn mới này rất vui khi đón nhận chiếc cặp mang tên Quỳnh, và đây là hành trang cho năm học mới của mình.
Như Quỳnh ơi, cặp của con thêm một năm nữa theo bạn mới đến trường, và cặp của con biết trao niềm vui cho một bạn mới trong một làng dân tộc đấy con.
Các dì cảm ơn Như Quỳnh nhé.
Nội trú Dũng Lạc
Hè 2020
COMMENTS