Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XIV Thường Niên A, 10/07/2020
Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XIV Thường Niên A: Xin cho chúng con biết khiêm nhường trong lòng để tôn vinh danh Chúa.
Chúa dạy các ông: “Anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu”.
Chúa dạy các ông phải khôn ngoan: Khôn ngoan để phân biệt đâu là ý mình, đâu là ý của Chúa; khôn ngoan để phân biệt điều mình làm đúng và điều làm sai; khôn ngoan để giúp mình tỉnh thức và ý thức mình thuộc về Chúa; khôn ngoan để mình nhận ra: Thiên Chúa có thể biểu lộ quyền năng của Ngài qua sự yếu đuối của chúng ta. Như lời thánh Phaolô đã nói: “Sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh…”.
Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường
COMMENTS