Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Sau Chúa Nhật XV Thường Niên A, 13/07/2020
Thứ Hai Sau Chúa Nhật XV Thường Niên A: Xin cho mọi việc chúng con làm đều đẹp lòng Chúa và luôn theo ý Chúa.
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu có thái độ rất quyết liệt khi đặt các môn đệ đứng trước sự chọn lựa.
Có thể nói rằng những lời của Chúa Giêsu khiến cho nhiều người sợ “từ bỏ”. Đặt vấn đề về ơn gọi theo nghĩa đó ngày hôm nay, chắc sẽ có ít người đáp ứng. Vấn đề ở đây là ưu tiên chọn lựa chứ không phải là chọn cái này để mất cái khác, nghĩa là chọn theo Chúa thì phải từ khước hết. Chẳng hạn như đi tu thì bỏ cha bỏ mẹ. Hoá ra đi tu thì trở thành người máy, không gia đình, không tình cảm, bất hiếu với cha mẹ hay sao? Đến đây chúng ta thấy vấn đề sáng ra rồi. Không phải theo nghĩa tuyệt đối của từ ngữ từ bỏ. Chúng ta thấy yên tâm hơn khi tận hiến và dâng con cái cho ơn gọi tu trì.
Đời sống và sứ vụ của người tận hiến cho Chúa đòi hỏi sự kiên trì, lòng trung thành với ơn gọi và chấp nhận vác thập giá với những hy sinh chuyên biệt của nó. Không có sự dễ dàng ở đây, không có sự nuông chiều với bản thân mình và cũng không có những ngập ngừng, hàng hai trên đường. Trong tư cách là người theo Chúa, chúng ta là ngôn sứ, chúng ta được đón tiếp không phải vì danh, nhưng vì thông điệp và sứ mạng chúng ta mang đến. Trong ơn gọi tu trì, chúng ta được trân quý vì chúng ta nên giống Chúa Giêsu về mọi phương diện, càng giống Chúa chúng ta càng lôi kéo được nhiều tâm hồn về với Chúa; càng làm gương sáng chúng ta càng thuyết phục người khác về chính đời sống của mình.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ, một lòng mến yêu thiết tha, để mỗi ngày chúng con sống trọn ơn gọi của chúng con. Xin cho mọi việc chúng con làm đều đẹp lòng Chúa và luôn theo ý Chúa. Amen.
COMMENTS