Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Sau Chúa Nhật XV Thường Niên A, 14/07/2020
Thứ Ba Sau Chúa Nhật XV Thường Niên A: Xin Chúa đừng để chúng ta thờ ơ, vô cảm trước lời mời gọi của Chúa qua việc nâng đỡ, chia sẻ với những người cần chúng ta.
Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Đức Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. Các thành mà Đức Giêsu quở trách là những thành có nhiều dịp may được nghe Đức Giêsu giảng và chứng kiến phép lạ Người làm. Đó là hạnh phúc dành cho họ. Như vậy, thay vì họ phải có trách nhiệm và bổn phận về hồng ân mà mình được hưởng thì họ lại thờ ơ, vô cảm coi như không có gì.
Có những tội do hành động gây ra, nhưng cũng có những tội do sự thụ động. Tội của các thành mà Đức Giêsu quở trách hôm nay là tội không làm gì cả. Họ đã thờ ơ, vô cảm coi như không có gì xảy ra trước những điều mà Thiên Chúa đã dành cho họ.
Thật vậy, đời người không phải là một trò đùa, nhưng hết sức nghiêm chỉnh. Cho dù ta không nghĩ đến, thế nhưng mỗi phút giây, hành động của ta là một chọn lựa “thuận hay nghịch" với Thiên Chúa. Và tự nó, những hành động chọn lựa của ta đã hình thành một phán quyết. Đôi khi chúng ta đưa ra những bào chữa: “Tôi có làm gì đâu!”. Thế những lời bào chữa đó lại là lời tự kết án chính mình về sự thờ ơ, vô cảm.
COMMENTS