Sứ Vụ - Tu xá Thất Khê thêm một thiên thần - Têrêsa Trần Minh Hạnh
Ngày 2/7/2020, Mái Ấm Vinh Sơn đã đón nhận một cháu gái mới được ba ngày tuổi, mà lại bị sinh thiếu tháng.
Vì cháu bị dị tật ở đầu, nên dù bị sinh thiếu tháng, và mới ba ngày tuổi, nhưng bác sĩ không muốn cho nuôi trong lồng kính tại bệnh viện nữa. Bác sĩ nói rằng cháu bị dị tật não rồi, không chữa được, nên cứ đem về để cháu đói và tự chết!
Vì cháu bị dị tật ở đầu, nên dù bị sinh thiếu tháng, và mới ba ngày tuổi, nhưng bác sĩ không muốn cho nuôi trong lồng kính tại bệnh viện nữa. Bác sĩ nói rằng cháu bị dị tật não rồi, không chữa được, nên cứ đem về để cháu đói và tự chết!
Khi biết được sự việc, Ban Giám đốc Mái ấm đã quyết định nhận cháu về chăm nuôi, và yêu cầu bà nội đến ở với cháu vì cháu còn quá nhỏ, mà mẹ cháu vẫn đang điều trị tại bệnh viện.
Cháu ở Mái Ấm được ba ngày, dù các dì hết sức chăm lo cho cháu, nhưng cháu không thể sống vì cơ thể đã quá suy nhược! Cháu đã được đổ nước và tên thánh là Têrêsa Trần Minh Hạnh.
Xin chị em cùng Tạ ơn Chúa với mái ấm Vinh Sơn chúng em, vì có thêm một Thiên thần trong nhà.
Tu Xá Thất Khê
COMMENTS