TV Tùng Nghĩa - Dâng Hoa Kính Mẹ Mùai Covid 5/2020
Trước thời giãn cách vì covid
Tháng hoa năm nay khác thường vì đầy mầu sắc covid, có thể nói lịch sử của giáo xứ Tùng Nghĩa.
chưa bao giờ tháng năm lại vắng tiếng dâng hoa như năm nay!
Tháng hoa bắt đầu về thì con cái của mẹ phải sống những ngày giãn cách xã hội. Các nhà thờ bị đóng cửa để tránh lây dịch bệnh. Giáo dân không những chẳng được đến nhà thờ để dâng lễ, mà còn phải ở trong nhà. Các cha xứ có sáng kiến dâng lễ online, để giáo dân có thể dâng lễ hàng ngày qua màn ảnh nhỏ. Tuy thế, nhưng lòng đạo đức bình dân yêu mến Đức Mẹ luôn ấp ủ trong lòng con cái trong làng dân tộc của Giáo xứ Tùng Nghĩa.
Cha chính xứ Vinh Sơn đã có sáng kiến cho ba làng dân tộc dâng hoa tại nhà nguyện của làng. Dì Bề trên và các chị em đang phục vụ tại đây đã chung tay với cha cùng tổ chức. Tuy không được rộn ràng như mọi năm, nhưng ấm cúng và linh thiêng. Anh em đồng bào đã hái những cánh hoa trong buôn làng của mình dâng kính Mẹ. Những bông hoa, trước mặt người đời tuy không có giá trị là bao, nhưng trước Nhan Mẹ nó là món quà vô giá.
Sau thời giãn cách vì covid
Thời gian giãn cách xã hội đã qua, nên mọi sinh hoạt trở lại bình thường. Chính vì thế, việc Dâng hoa kính Đức Mẹ đã được cha xứ tổ chức lại vào hai ngày thứ bảy cuối tháng năm (2/53 và 30/5).
Trước Nhan Mẹ Maria, những bó hoa muôn màu muôn sắc được dâng lên, cùng những nén hương trầm nghi ngút bay lên, hòa quyện với tâm tình con thảo của đoàn con thơ dâng lên Mẹ.
Những lời cầu nguyện của mỗi người từ đầu tháng hoa, được một bạn trẻ đại diện cho toàn Giáo xứ dâng lên trước tôn Nhan Mẹ.
Nguyện xin Mẹ đoái thương nhân loại chúng con, bao nỗi khổ đau đang đè nặng trên vai vì thử thách của bạo loạn, thiên tai và dịch bệnh.
Xin Mẹ thương đến đoàn con thơ đang hết lòng cậy trông vào lòng từ ái của Mẹ, và tin tưởng Mẹ luôn gìn giữ chúng con vượt qua cơn gian nan khốn khó hiện tại.
Tu viện Tùng Nghĩa
COMMENTS