Tu Xá Ngọc Lâm - Thông tin tháng 5/20220
Ngày Truyền Thống Khối Học Vụ
Trước ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống, ngày Truyền thống của Khối Học vụ Hội Dòng, chị em đã cùng dâng hy sinh, lời cầu nguyện, và đặc biệt dành một giờ Chầu Thánh Thể để cầu nguyện cho Khối Học Vụ. Hưởng ứng tích cực lời mời gọi của Ủy Ban Học Vụ, chị em trong cộng đoàn đã nhiệt tình tham gia chương trình “Truy tìm kho báu”.
Vào lúc 8giờ sáng thứ Năm 28/5 vừa qua, ban Học vụ cộng đoàn đã tổ chức sinh hoạt mừng ngày truyền thống Khối Học vụ.
Phần khai mạc chương trình là những bài hát sinh hoạt vui nhộn, đã tạo không khí phấn khởi cho chị em. Những động tác múa và lời ca, tiếng hát giúp chị em xích lại gần nhau, bầu khí cộng đoàn tràn ngập yêu thương.
Tiếp đến, Dì Bề trên cộng đoàn tuyên bố lý do buối sinh hoạt. Đặc biệt nhất là mục “Kể cho nhau nghe” những câu chuyện trong Kinh Thánh, dược chị em minh họa thật sống động.
+ Câu chuyện thứ nhất: “Con lừa biết nói” (Ds 22, 1- 35)
Đạo diễn: Dì Maria Trần Thị Thái Hiền
Diễn viên: Kim Hường, Vũ Nguyên, Minh Tú và Phạm Thoan.
+ Câu chuyện thứ hai: “Vườn nho của ông Amot” (1V 21, 1 - 27)
Người kể chuyện: Dì Maria Lại Thị Hon.
Qua mỗi câu chuyện trong Kinh Thánh, chị em đều tìm được những bài học áp dụng cho cuộc sống của mình.
Xin ánh sáng lời Chúa hướng dẫn đời sống chúng con, giúp mỗi người trở nên nhân chứng Tình Yêu giữa lòng xã hội hôm nay.
Buổi sinh hoạt đã khép lại với những phần quà khích lệ trao tay, và những lời chia sẻ của Dì Bề Trên. Dì không quên cảm ơn chị em trong Ban Học Vụ, đã nhiệt tình tổ chức buổi sinh hoạt hôm nay thật vui và ý nghĩa.
Chúng em xin chúc mừng Dì Tổng Cố Vấn Khối Học Vụ. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho Dì ơn Khôn Ngoan, sức mạnh và tình yêu, để Dì hăng say thì hành sứ vụ trong tin yêu và phó thác.
Mục Vụ Giáo Xứ
Ngày thứ Sáu 29/5, giáo xứ Ngọc Lâm kết tháng hoa. Chị em trong cộng đoàn cùng tham dự với giáo xứ, quây quần bên Mẹ. Mọi người cùng tiến dâng Mẹ những cánh hoa muôn màu, với những lời ca, điệu múa đơn sơ, hòa quyện cùng với ngàn hoa, tượng trưng cho những trái tim của mỗi người con trong Giáo xứ tiến dâng lên Mẹ.
Với những hy sinh, những tràng chuỗi Mân Côi, những ánh nến lung linh và những nén hương lòng thánh kính dâng lên mẹ. Xin Mẹ nâng đỡ, đồng hành và hướng dẫn chúng con trong cuộc sống còn nhiều khó khăn và thử thách.
Tu Xá Ngọc lâm
COMMENTS