Tu Viện Tùng Nghĩa - Mùa Thu Hoạch 6/2020
Dưới cái lạnh se se của sáng sớm vùng cao, nhưng đâu đó lòng người lại ấm lên, đan dệt những niềm vui, khi chứng kiến ba người con nay trở về cùng Giáo Hội. Họ học giáo lý không chỉ để lập gia đình, nhưng vì lòng họ ấp ủ những thao thức băn khoăn về một chân lý, mà chính họ cũng không tìm được lời giải đáp.
Bà Đặng Thị Nhiều, quê Bình Định, hiện đang ở trọ ở Đức Trọng. Bà làm công việc nhặt ve chai, nhưng vất vả quá, nên Dì BT gọi bà vào giúp làm cỏ rồi dạy Giáo Lý cho bà luôn, vì bà không có đạo. Bà thường xuyên nghe các bài giảng. Bà đã học giáo lý từ tháng 2-6/2020
Chị Đỗ Thị Hồng Hoa, nhà ở Đức Trọng, học giáo lý từ tháng 3/2019-6/2020
Anh Vũ Đình Huy quê ở Thanh Hóa, hiện sinh sống tại Đức Trọng. Anh học giáo lý từ tháng 5/2019 - 6/2020.
Trong suốt thời gian qua, Dì Bề trên đã đồng hành cùng họ, khai mở những điều còn mới mẻ về một Giáo lý mà bấy lâu nay đã đánh động khiến họ muốn tìm hiểu và đi theo.
Sứ vụ đã đơm hoa rồi kết trái. Vào sáng sớm ngày 25/6/2020, tại Giáo xứ Tùng Nghĩa, ba người đã hân hoan bước vào nhà thờ để tuyên xưng Đức tin, và lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy.
Cộng đoàn dân Chúa như vỡ òa hạnh phúc khi chứng kiến giây phút linh thiêng của những người con nay trở về cùng Giáo hội, gia nhập vào đoàn con cái Chúa.
Nguyện xin Chúa ban cho họ Đức tin vững mạnh dù trong gian khó, họ vẫn luôn xác tín vào Tình yêu của Chúa, vì Thiên Chúa là Tình yêu.
Tu Viện Tùng Nghĩa
COMMENTS