Trong một diễn biến thật đáng buồn một nhà hoạt động cho quyền của người da đen trong phong trào “Black Lives Matter” nghĩa là “Mạng Số...
Trong một diễn biến thật đáng buồn một nhà hoạt động cho quyền của người da đen trong phong trào “Black Lives Matter” nghĩa là “Mạng Sống Người Da Đen Đáng Giá” đã lớn tiếng đòi giật sập tất cả các tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh trên đất Mỹ.
Shaun King, 40 tuổi, nói:
“Tôi nghĩ rằng những bức tượng của người Âu châu da trắng mà họ tuyên bố là Chúa Giêsu cũng phải bị giật xuống. Họ là một hình thức của chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Luôn luôn là như thế.” Shaun King đã hô hào như trên giữa lúc phong trào đòi giật đổ các tượng đài đang trở thành một cao trào tại Mỹ.
King mở rộng yêu cầu của mình bao gồm tất cả các bức tranh trên tường và cửa sổ kính màu vẽ Chúa Giêsu với nước da trắng, và Mẹ người, và các thánh theo hình ảnh của người Âu Châu.
“Những ảnh tượng này là một dạng thức thô bạo của chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Chúng được tạo ra như là công cụ của áp bức và tuyên truyền phân biệt chủng tộc. Tất cả những ảnh tượng đó phải bị giật xuống.”
Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Trump đe dọa những người biểu tình lật đổ các pho tượng sẽ bị bắt và chịu những án tù dài hạn. Diễn biến này xảy ra sau một đêm biểu tình trước Tòa Bạch Ốc, trong đó một số người biểu tình đã cố gắng giật sập bức tượng của Tổng thống Andrew Jackson đứng ngay tại Quảng trường Lafayette đối diện với Tòa Bạch Ốc.
“Tôi đã chỉ thị cho Chính phủ Liên bang bắt giữ bất cứ ai phá hoại hoặc phá hủy bất kỳ đài kỷ niệm, các pho tượng hoặc bất cứ tài sản Liên bang nào ở Hoa Kỳ với án tù tối đa lên đến 10 năm, theo Đạo luật Bảo tồn Đài Tưởng niệm Cựu chiến binh, hoặc các luật khác phù hợp. Hãy nhớ đấy.” Tổng thống Trump đã tweet vào sáng thứ Ba.
COMMENTS