Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Sau Chúa Nhật XII Thường Niên A, 24/06/2020
Lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả
Thứ Tư Sau Chúa Nhật XII Thường Niên A: Bài học cao quý về lời đáp trả ân sủng cao vời của Thiên Chúa mà Gioan Tẩy Giả đã thực hiện, mời gọi chúng ta noi gương ngài sống đời sống Kitô hữu tốt lành và đời sống gia đình một cách tự do, trách nhiệm theo những giá trị Tin Mừng của Thiên Chúa.
Hôm nay cùng với toàn thể Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta mừng kính trọng thể lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, một ân huệ đặc biệt mà chính Thiên Chúa đã ban cho Gioan Tẩy Giả, không phải nhờ tài năng mà ngài có được, nhưng tất cả là do ân sủng và kế hoạch của Thiên Chúa: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em” (Lc 1, 66).
Như vậy, Thiên Chúa trao ban ân sủng và dẫn đưa Gioan đi vào trong kế hoạch của Ngài. Với cá nhân của Gioan, ông đã khám phá ra kế hoạch này và ông đã toàn tâm, toàn ý, khiêm tốn và tự do để gắn kết sứ mạng của mình trong hành trình của Thiên Chúa. Bởi đó, mọi lời nói, việc làm của Gioan đều làm chứng về con đường cứu độ, con đường tình yêu và sự thật của Thiên Chúa.
COMMENTS