Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Sau Chúa Nhật XII Thường Niên A, 25/06/2020
Thứ Năm Sau Chúa Nhật XII Thường Niên A: Lạy Chúa, xin nối kết chúng con trong tình yêu của Chúa.
Quả thật, Chúa Giêsu không bao giờ ủng hộ những kẻ sống trên đầu môi, chóp lưỡi. Bởi đó mà biết bao nhiêu lần Người đã lên án các bô lão, các Biệt phái và Pharisêu đã thể hiện một lối sống hình thức bề ngoài, nhưng từ sâu thẳm bên trong chỉ là sự rỗng tuếch, vô nghĩa. Chúa Giêsu luôn đứng về phía những người chân chất, giản dị và nhiệt thành, những người luôn tìm kiếm sự thật trong Thiên Chúa, dù rằng họ còn đó những yếu đuối của kiếp người.
Do vậy, chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta đừng nghĩ rằng việc chúng ta theo đạo, đi lễ, đọc kinh, diễn giải Lời Chúa một cách rõ ràng là chúng ta được ơn cứu độ. Nhưng chúng ta cần sống Lời Chúa, cần gắn kết đời sống của mình trong những giá trị Tin Mừng mà chính Chúa Giêsu đã dạy: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Ngài” (Ga 15, 10).
Lạy Chúa, xin nối kết chúng con trong tình yêu của Chúa. Amen.
COMMENTS