Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Sau Chúa Nhật XI Thường Niên Năm A, 18/06/2020
Thứ Năm Sau Chúa Nhật XI Thường Niên Năm A: Lạy Chúa là Cha nhân lành hay thương xót, xin cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, để nhờ đó chúng con không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày nên tốt lành, thánh thiện hơn.
Để chỉnh đốn sai lạc này, Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha. Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ và mỗi người chúng ta hãy tránh xa hình thức thực dụng khi cầu nguyện. Chúa dạy chúng ta cần ghi tâm khắc cốt bài học chính yếu của việc cầu nguyện, đó là sống mối liên hệ cha con của chúng ta đối với Thiên Chúa. Qua cách sống hiếu thảo và gắn bó của chúng ta với Chúa, con người chúng ta sẽ hoàn thiện hơn, sẽ làm chúng ta tín thác vào lòng nhân hậu và xót thương của Thiên Chúa - Ngài là Cha, sẽ không để cho chúng ta phải thiếu thốn, phải khổ sở quá sức chịu đựng của chúng ta, “vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin”.
Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường
COMMENTS