Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Sau Chúa Nhật XI Thường Niên Năm A, 15/06/2020
Thứ Hai Sau Chúa Nhật XI Thường Niên Năm A: Xin Chúa cho chúng ta biết dùng tình yêu để chống lại sự dữ và bất công để ơn cứu độ của Chúa được thực hiện trên chúng ta và mọi người.
Sau khi được tuyên bố vô tội, Đức Hồng y George Pell cho biết, ngài không suy nghĩ tiêu cực về người tố cáo vì “tôi không muốn tuyên bố vô tội đối với tôi gây thêm tổn thương và cay đắng” cho người khác vì chắc hẳn đã nhiều thương đau rồi. Đức Hồng y George Pell chia sẻ: Ai cũng khổ. Không ai lúc nào cũng trốn thoát được khổ đau. Mọi người đều phải đối diện với một vài câu hỏi. Tôi nên làm gì trong tình huống này? Tại sao có quá nhiều sự ác và đau khổ? Và tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Tại sao lại xảy ra đại dịch coronavirus?
Tôi vừa mới ngồi tù 13 tháng vì một tội ác mà tôi không hề phạm phải, hết thất vọng này đến thất vọng khác. Tôi biết Chúa ở cùng tôi, nhưng tôi không biết Ngài định làm gì, mặc dù tôi nhận ra rằng Ngài đã để tất cả chúng ta tự do. Nhưng với mỗi cú đánh, thật là một niềm an ủi khi biết rằng tôi có thể dâng nó cho Chúa vì một mục đích tốt đẹp nào đó chẳng hạn như biến sự đau khổ to lớn thành năng lượng tâm linh. Đối với Đức Hồng y George Pell trong đau khổ, chúng ta tìm thấy ơn cứu chuộc.
Xin Chúa cho chúng ta biết dùng tình yêu để chống lại sự dữ và bất công để ơn cứu độ của Chúa được thực hiện trên chúng ta và mọi người.
Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường
COMMENTS