Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XI Thường Niên Năm A, 20/06/2020
Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XI Thường Niên Năm A: Xin cho chúng con có được con tim giống như Mẹ, luôn mở rộng và đón nhận thánh ý Chúa qua từng biến cố của cuộc đời chúng con.
Với lời “xin vâng”, Mẹ Maria đã đón nhận sứ vụ lớn lao là cưu mang Con Thiên Chúa làm người; với lòng khiêm hạ, Mẹ đã để cuộc đời mình thuận theo thánh ý của Chúa; với tâm tình tín thác, Mẹ đã chấp nhận những hy sinh, gian khổ trong cuộc đời làm mẹ của Đấng Cứu Thế. Để làm được tất cả những điều đó, cùng với ơn Chúa ban, Mẹ Maria đã luôn sẵn lòng mở rộng con tim của mình để cho tình yêu quan phòng của Chúa soi sáng và hướng dẫn; với những lần “ghi nhớ” các biến cố xảy ra quanh cuộc đời của Chúa Giêsu, Mẹ càng đi sâu hơn vào mối tương quan tình yêu mà Thiên Chúa dành cho Mẹ và cho nhân loại.
Mỗi người chúng ta, khi được hiện hữu trong cuộc sống dương gian này, là chúng ta đi vào mối tương quan tình yêu mà Thiên Chúa đã sắp đặt và tặng ban. Điều quan trọng là chúng ta có mở lòng mình ra để đón nhận và cộng tác, để chương trình tình yêu của Thiên Chúa luôn được triển nở trong cuộc đời chúng ta, và qua chúng ta còn lan toả, mưu ích cho nhiều tâm hồn. Muốn được như thế, chúng ta cần dành thời gian để lắng nghe, học hỏi Lời Chúa và nhất là cần có những khoảnh khắc tĩnh lặng để có thể nhận ra thánh ý của Chúa gửi đến trong cuộc đời.
Lạy Thiên Chúa từ nhân, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt hảo là Đức Maria. Xin cho chúng con có được con tim giống như Mẹ, luôn mở rộng và đón nhận thánh ý Chúa qua từng biến cố của cuộc đời chúng con. Amen.
COMMENTS