Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật X Thường Niên Năm A, 09/06/2020
Thứ Ba Sau Chúa Nhật X Thường Niên Năm A: chúng ta hãy noi gương thánh Phaolo bằng cách ý thức mọi hành động của mình là để vinh danh Chúa.
Chúa trao ban ân sủng cho tùy khả năng của mỗi người, nhưng chúng ta có biết nhận ra những ân sủng đó để qua cách sống của mình, mình giúp người khác nhận ra mình là người Kitô hữu không?
Ví dụ: Trước khi ăn cơm, chúng ta nghiêm trang làm dấu thánh giá để tạ ơn Chúa đã cho chúng ta bữa ăn này. Hay trong khu xóm, chúng ta hy sinh ít thời gian để quét dọn sạch sẽ khu vực trước nhà mình và những nhà kế bên khi thấy rác. Hay trong công việc làm ăn, chúng ta đừng gian lận. Hoặc vợ chồng thương yêu nhau bằng cách nhường nhịn nhau, không lớn tiếng chửi nhau, v.v.
Có lẽ, những hình ảnh này không xa lạ với cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Những hình ảnh trên tuy đơn giản nhưng chúng ta làm với ý thức mình thuộc về Chúa Giêsu, thì những việc làm đó giúp chúng ta trở thành ánh sáng để những người chưa biết Chúa nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa qua cách sống của chúng ta. Sống được như vậy, chúng ta sẽ trở thành người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu.
Để làm được những việc trên, chúng ta hãy noi gương thánh Phaolo bằng cách ý thức mọi hành động của mình là để vinh danh Chúa. Như ngài đã viết: “Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10, 31). Amen.
COMMENTS