Thứ Ba Sau Chúa Nhật IX Thường Niên A: Ước gì xuyên qua những thực tại trần gian, chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị Nướ...
Thứ Ba Sau Chúa Nhật IX Thường Niên A: Ước gì xuyên qua những thực tại trần gian, chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị Nước Trời, đồng thời luôn biết tìm vinh danh Chúa trong mọi sự.
Ta có thể tự bảo: người Do Thái đã lừa Chúa Giêsu để cho Người sập bẫy, phần tôi, tôi có lừa ai đâu! Có chứ: nói dối là lừa đảo; sống giả hình là lừa đảo; bán đồ dỏm là lừa đảo. Thế gian thường nói: “bề ngoài thơn thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao”; hay “miệng thì nam mô, mà bụng thì lại một bồ dao găm”. Những hình thức giả dối, lừa đảo ấy xảy ra thường xuyên trong xã hội hôm nay. Vì thế, là người Công Giáo, chúng ta hãy nhớ Lời Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rằng: “có thì nói có, không thì nói không, thêm bớt vào là do ma quỷ” (Mt 5, 37).
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn nhớ rằng, “của Caesar, trả về Caesar; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Trả cho Caesar nghĩa là trả cho trần thế những gì thuộc trần thế: danh vọng, quyền lực, hận thù; trả cho Thiên Chúa những gì thuộc Thiên Chúa, nghĩa là biết để cho Chúa làm chủ cuộc sống, để Chúa hiện diện trong mọi sinh hoạt thường ngày, để Thiên Chúa là tất cả đối với chúng con. Ước gì xuyên qua những thực tại trần gian, chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị Nước Trời, đồng thời luôn biết tìm vinh danh Chúa trong mọi sự. Amen.
Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường
COMMENTS