Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A, 07/06/2020
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A: Xin thêm sức mạnh và tuôn đổ muôn ơn lành trên gia đình và mỗi người chúng con, để chúng con can đảm tuyên xưng niềm tin của mình.
“Cứ dấu này người ta nhận biết anh em là môn đệ của Thầy là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13, 35).
Chỉ khi chúng ta yêu thương nhau thật lòng chúng ta mới phản chiếu được hình ảnh về tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Nếu chúng ta không yêu thương anh chị em được thì chúng ta đừng nói “yêu mến Chúa”. Nói như thế là chúng ta đang nói dối như lời thánh Gioan tông đồ: “Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4, 20).
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi hằng hữu, xin thêm sức mạnh và tuôn đổ muôn ơn lành trên gia đình và mỗi người chúng con, để chúng con can đảm tuyên xưng niềm tin của mình, đồng thời, luôn phản chiếu tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa cho mọi người chúng con gặp gỡ. Amen.
COMMENTS