Phút Cầu Nguyện: Sức Mạnh Của Một Tâm Hồn Tự Do (Hãy để mặt trời chiếu xuống tôi)
America’s Got Talent
Hãy để mặt trời chiếu xuống tôi
Thí sinh Archie Williams, 59 tuổi, đã truyền kinh nghiệm của mình về sự thuyết phục sai lầm vào một màn trình diễn mạnh mẽ của Elton John ["Don 195 Hãy để mặt trời chiếu xuống tôi".
"
Tôi vừa bị tống giam 37 năm vì tội ác của người khác", Williams nói với các thẩm phán trước khi thử vai. "DNA đã giải phóng tôi."
Williams đã bị kết án chung thân vào năm 1983 ở tuổi 22 vì tội hiếp dâm và đâm chết một phụ nữ da trắng 30 tuổi, mặc dù có bằng chứng ngoại phạm và không có bằng chứng.
"Tôi không thể tin rằng điều đó đã xảy ra", Williams nói về niềm tin sai lầm của mình.
"Tôi biết mình vô tội. Tôi đã phạm tội, nhưng là tội của một đứa trẻ da đen tội nghiệp, tôi đã không có khả năng kinh tế để chống lại bang Louisiana."
Williams cho biết anh đã chuyển sang hát để thoát khỏi "cơn ác mộng".
"Khi tôi phải đối mặt với thời kỳ đen tối, tôi sẽ cầu nguyện và hát. Đây là cách tôi có được hòa bình", ông nói thêm.
Williams, người đã được trả tự do vào tháng 3 năm 2019 sau The Innocence Project, một tổ chức pháp lý phi lợi nhuận, đã chiến đấu trong nhiều thập kỷ để có quyền truy cập bằng chứng có thể chứng minh sự vô tội của mình, bao gồm tìm kiếm bằng chứng dấu vân tay trong cơ sở dữ liệu của FBI.
24 năm sau, vào ngày 14 tháng 3 năm 2019, yêu cầu này cuối cùng đã được chấp thuận và trong vài giờ, phân tích dấu vân tay đã chứng minh sự vô tội của William. Bảy ngày sau, anh ta được thả ra sau khi tất cả các bản án bị bỏ trống và bị buộc tội bác bỏ.
COMMENTS