Hành Trình Niềm Vui - Hoàng Khánh (Thỉnh sinh năm III)
Gặp nhau cuối năm
Tết này lại giống tết xưa,
Cùng nhau họp mặt, tông đồ bạn ơi.
Ba năm từ ngày vào Thỉnh viện, năm nào trở về thăm gia đình dịp Tết, con cũng mang theo sứ vụ bên mình. Năm nay nhóm chúng con có thêm ba thành viên mới, cùng nhau thực hiện chuyến thăm những gia đình nghèo, và những người xa Chúa lâu năm trong xứ.
Đầu tiên, chúng con đến thăm gia đình anh Hà. Anh sinh ra trong một gia đình đạo gốc, nhưng anh không sống đạo tốt, vì anh lấy vợ khác tôn giáo mà vợ anh lại không theo đạo! Anh học giáo lý từ nhỏ để lãnh nhận các bí tích cơ bản, vì thế việc tham dự thánh lễ của anh cũng thưa dần, và nhà thờ đã không còn là nơi anh đến mỗi tuần nữa. Những đứa con của anh theo mẹ, nên các cháu không được lãnh nhận bí tích rửa tội để trở thành con Chúa. Nhưng nhờ lòng thương xót của Chúa, hiện nay anh đã trở về với Chúa, và cho các con của anh được rửa tội. Nghe anh chia sẻ, con thầm cảm ơn cha xứ, cảm ơn các sơ, vì chính nhờ sự quan tâm ân cần đến thăm mỗi tuần, và lắng nghe tâm tư của anh, mà nay con chiên lạc đã tìm được đường trở về nhà Cha.
Qua câu chuyện của anh, con nghĩ vẫn còn bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình nữa vẫn còn đang bị lạc trong thế giới riêng của họ. Con ước có thêm những mục tử, những nhà truyền giáo hay những Kitô hữu đến với đàn chiên lạc, như một tia sáng dẫn dắt họ trở về với chủ chăn.
Kết thúc hành trình, mỗi người chúng con đều có cảm nghiệm riêng trong tâm hồn. Một bạn chia sẻ: “Dù mình không có thể cho họ món quà vật chất, nhưng vẫn có thể gửi đến họ món quà tinh thần”. Món quà đó không thể mua bằng tiền mà giá trị lại cao! Thật vậy, nỗi lòng của họ được chia sẻ, những lời cầu nguyện và khích lệ mà họ nhận lại được, như thêm sức mạnh và niềm hy vọng, giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống với niềm vui.
Ngồi suy nghĩ về sứ vụ truyền giáo, con tự hỏi, mình phải làm gì để sứ vụ này được tiếp nối, không chỉ diễn ra trong dịp tết, khi con về quê? Nhờ ơn Chúa soi dẫn, con đã kêu gọi các em Thiếu nhi Thánh Thể trong giáo xứ tham gia, và nhóm đầu tiên đã hình thành. Nhóm như một ngọn lửa lan tỏa đến các bạn trẻ, nên ngày càng có nhiều em tham gia, mặc dù con đã trở lại nhà dòng sau kỳ nghỉ tết.
Nhìn lại hành trình thi hành sứ vụ sau ba năm, con thấy năm nay vui và ý nghĩa nhất. Những năm trước con chỉ đến thăm những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, con hướng đến những người đang lạc lối trong con đường đức tin. Con hy vọng công việc tông đồ này sẽ được nhóm duy trì lâu dài.
Con biết ơn Ban Giám Đốc đã trao cho con sứ vụ trong “Hành Trình Niềm Vui” này. Qua đó, con có được niềm vui, và hy vọng sẽ giúp những người lạc xa Chúa, tìm được con đường trở về Nhà Cha trong yêu thương.
Hoàng Khánh (Thỉnh sinh năm III)
COMMENTS