Chùm Bài Viết Tháng 5/2020 (Thu Bông - Tu Xá Đa Minh Dũng Lạc)
1. Cô Nhân Viên Ngoại Giáo
Cô Hà - U60, là chị nuôi của trường nội trú trong 2 năm qua. Cô thường xưng là cháu với các sơ, nghe thật dễ thương. Hằng ngày cô đến nấu ăn và dọn dẹp trong nhà bếp. Tối về, cô sống cùng con gái trong nhà trọ gần trường. Khi không phải đi làm, cô thường về thăm quê ở Vĩnh Long. Vào những dịp lễ, cô vào chùa thắp nén nhang cho người chồng quá cố. Cô làm việc chăm chỉ và vui vẻ nên ai cũng mến.
Dịp lễ kỷ niệm Ngân khánh của Sơ Hiệu trưởng vừa qua, cô được mời tham dự thánh lễ. Cô rất hào hứng, chuẩn bị bộ áo dài đẹp nhất, và được mời ngồi hàng ghế danh dự trong Thánh đường. Đến phần rước lễ, cô cũng xếp hàng đi lên như mọi người, vì khách ngồi cùng ghế không biết cô chưa theo đạo. Linh mục trao Mình Thánh Chúa, như thường lệ, ngài nói: "Mình Thánh Chúa Ki-tô". Cô mỉm cười nhìn cha đáp lại: "Cháu xin". Cha hiểu cô chưa theo đạo, nên ngài mỉm cười và mời cô về chỗ.
Khi đi lễ về, cô vui vẻ kể cho các sơ trong trường nghe sự kiện đó. Các sơ quên không dặn cô đừng đi theo mọi người lên rước lễ, vì đây là nghi thức chỉ dành cho người công giáo. Sau khi nghe cô kể, Sơ đã hỏi: "Vậy cô có muốn ăn bánh đó không?" Cô không trả lời ngay mà chỉ đăm chiêu suy nghĩ.
Cuối tháng năm vừa qua, trường Nội trú tổ chức dâng hoa lên Đức Mẹ để kết tháng hoa. Sau các bài dâng hoa là lời cầu nguyện của sơ Hiệu trưởng, và tiếp đến là lời cầu nguyện của các em, đã được viết lên giấy, cột vào trái bóng bay để dâng lên Chúa, qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ.
Một trái bóng bay đã lạc vào nhà trọ của cô Hà, vì cô ở trọ gần nhà trường. Không hiểu làm thế nào mà quả bóng lại lọt được vào nhà cô, chỉ qua một lỗ nhỏ vừa bằng trái bóng trên tường. Con gái cô sợ, nói với mẹ, nhưng cô đã trấn an con, khi nhớ ra đó là trái bóng mà các sơ mới thả hồi chiều, sau khi dâng hoa cho Đức Mẹ. Cô mở tờ giấy được cột vào dây bóng ra để xem, thì không thể đọc được, vì giấy bị ướt đã làm dòng chữ bị nhòe hết.
Khi đi làm, cô kể lại cho các sơ nghe. Các sơ giải thích cho cô hiểu, quả bóng đã vào nhà cô cách đặc biệt, hơn nữa, chữ viết mờ hết làm cô không đọc được, điều đó có nghĩa là Đức Mẹ muốn nghe lời cầu nguyện của mẹ con cô. Cô không nói gì chỉ lặng im và suy nghĩ nhiều hơn. Cô nghĩ về ơn lành Chúa ban qua Đức Mẹ vào ngày dâng hoa cuối tháng năm này.
Xin quí dì và chị em cầu nguyện để cô sớm được làm con Chúa.
2. Lớp Tập hai thế kỷ
Nghe vẻ nghe ve,
Nghe vè lớp Tập
Một chín chín chín
Hai không không không
Tận hai thế kỷ
Chỉ một lớp tập.
Tràn đầy ơn phúc,
Trinh nữ mười cô
Bảy tỉnh thành xa
Lạng Sơn, Phú Thọ
Phát Diệm, Bắc Ninh
Thủ đô Hà Nội
Lam Sơn Xóm Mới
Đức Trọng Lâm Đồng.
Năm tập thánh thiêng,
Có mập có gầy
Người thấp kẻ cao
Đi vào tập viện
Dưới trướng giáo Hòa
Tình thương bao la
Chăm lo hồn, xác
Cho cả mười cô
An vui, hạnh phúc.
.....
Giờ đây nhìn lại
Hai mươi năm qua
Mười sơ đầy đủ
Sức, Thái dáng lùn
Kính cao, Kính thấp
Khỏe nhất là Định
Xinh nhất là Duyên
Tâm, Hài cao đẹp
Còn lại hai Hoa
Sắc mầu tươi thắm
Gia đình ta vui!
Ơn Chúa mỗi ngày,
Hội dòng thương mến
Dạy dỗ bảo ban
Đi làm, đi học
Phát triển khả năng
Theo từng công tác
Chức vụ khác nhau
Mỗi người một vẻ
Mười phân vẹn mười......
Tuy khác cộng đoàn
Mỗi người mỗi nơi
Lạng Sơn xa nhất
Phú Quốc đảo xanh
Thôn quê, thành thị
Nhưng cùng một ý
Chúc tụng tạ ơn.
Hai mươi năm qua.
Tình Chúa bao la
Hội dòng che chở
Tình Chúa tình người
Mười sơ nguyện ước
Được sống trung thành
Trọn đời, nhà Chúa
Vui sống bình an.
3. Nộp quỷ
Cuối giờ học, cô giáo cho học sinh ghi dặn dò: Xin phụ huynh cho các em góp quỷ giúp người nghèo ngoài biển đảo.
Khi về nhà, Tèo chạy đến nói với mẹ :
- Mẹ ơi, cô giáo nói mỗi người góp 1 con quỷ giúp người nghèo ngoài đảo
- Mẹ không có quỷ, chỉ có con ma gà nuôi trong chum, hỏi cô xem có lấy ma thì mẹ cho mang đi mà nộp.
Tèo đến thưa cô giáo:
- Thưa Cô, nhà con không có quỷ, mẹ con nói chỉ có ma, nộp được không cô?
Cô giáo hiểu nguyên nhân nên nhắc lại:
“Cô nói con nộp QUỸ chứ không phải nộp quỉ?
Thu Bông - Tu xá Đa Minh Dũng Lạc
COMMENTS