Tu xá Ngọc Lâm - Sinh Hoạt Sau Những Ngày Giãn Cách
Tạ ơn Chúa! Sau những ngày nghỉ chống dịch bệnh Covid–19. Hôm nay ngày 11/5, các cháu khối Lá đã trở lại trường. Ban Giám hiệu đã tổ chức đón cháu theo đúng yêu cầu của sở Giáo dục. Mặc dù ngày đầu tiên đi học trở lại, nhưng các cháu đi học đầy đủ và rất vui vì được gặp lại quý dì, quý cô và các bạn
Các tổ chức sinh hoạt tôn giáo được sinh hoạt trở lại bình thường vào tháng 5, nên Cha Chánh xứ mời gọi mọi người tiếp tục dâng hoa kính Đức Mẹ vào thứ Bảy hằng tuần. Năm nay giáo xứ vui hơn vì chị em giới hiền mẫu và giới trẻ cùng tham gia dâng hoa. Ba Dì Thái Hiền, Minh Tú và Phạm Thoan phụ trách tập cho các đội hoa.
Vào lúc 19 giờ ngày 13.5, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima, giáo xứ tổ chức dâng hoa cầu nguyện tại linh đài Đức Mẹ La Vang. Những bài hát và động tác dâng hoa của các đội như một lời mời gọi hãy: “Ăn năn thống hối, siếng năng lần hạt Mân Côi, sùng kính trái tim Mẹ Maria”.
Nhìn lại Mùa Chay và Tuần Thánh
Mặc dù chúng ta đang sống trong Mùa Phục sinh với niềm vui tràn đầy, nhưng nhìn lại Tuần thánh vừa qua, chúng em cảm nghiệm thực sự Giáo Hội đang sống mùa Chay giữa bối cảnh toàn thế giới đang phải đối diện với đại dịch Covid 19. Lời Chúa mời gọi vang vọng: “Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ” (2Cr 6, 2b). Vâng, đây chính là thời gian thuận tiện để từng chị em thành tâm sám hối, sống tâm tình mùa chay thật ý nghĩa bằng việc làm cụ thể trong cuộc sống hướng tới tha nhân.
Trong Tâm thư Mùa Chay và Phục Sinh, Dì Bề Trên Tổng Quyền nhắn nhủ chị em: “Sống cô tịch và thinh lặng” để nhận ra thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, giúp chúng ta xác tín hơn vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa trong hành trình ơn gọi thánh hiến. Đáp lại lời mời gọi của Dì Bề Trên Tổng Quyền, chị em đã cầu nguyện thêm giờ, chung cũng như riêng, tham dự Thánh lễ sốt sắng, chầu Chúa Giêsu Thánh Thể và thực hiện nhiều hình thức đạo đức khác, cầu nguyện cho thế giới, cho đất nước Việt Nam và cho mọi người. Vì dịch bệnh Covid – 19 nên giáo xứ không có Thánh Lễ, nhưng tại cộng đoàn vẫn được dâng lễ hàng ngày, đó là tình thương Chúa dành cho chị em.
Tận dụng thời gian nghỉ dịch bệnh, cộng đoàn tổ chức các buổi học Nội Quy, Hiến Pháp, Công Vụ Tộng Hội, đọc và kể chuyện Kinh Thánh vào các ngày trong tuần. Chị em đều phấn khởi, tích cực học và làm bài. Điều quan trọng là chị em ý thức, không chỉ học nhưng cần sống Nội quy trong từng ngày, điều này sẽ giúp chị em trưởng thành toàn diện trong ơn gọi thánh hiến.
Hình Sinh Hoạt
Ban Thông Tin
Các tổ chức sinh hoạt tôn giáo được sinh hoạt trở lại bình thường vào tháng 5, nên Cha Chánh xứ mời gọi mọi người tiếp tục dâng hoa kính Đức Mẹ vào thứ Bảy hằng tuần. Năm nay giáo xứ vui hơn vì chị em giới hiền mẫu và giới trẻ cùng tham gia dâng hoa. Ba Dì Thái Hiền, Minh Tú và Phạm Thoan phụ trách tập cho các đội hoa.
Vào lúc 19 giờ ngày 13.5, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima, giáo xứ tổ chức dâng hoa cầu nguyện tại linh đài Đức Mẹ La Vang. Những bài hát và động tác dâng hoa của các đội như một lời mời gọi hãy: “Ăn năn thống hối, siếng năng lần hạt Mân Côi, sùng kính trái tim Mẹ Maria”.
Nhìn lại Mùa Chay và Tuần Thánh
Mặc dù chúng ta đang sống trong Mùa Phục sinh với niềm vui tràn đầy, nhưng nhìn lại Tuần thánh vừa qua, chúng em cảm nghiệm thực sự Giáo Hội đang sống mùa Chay giữa bối cảnh toàn thế giới đang phải đối diện với đại dịch Covid 19. Lời Chúa mời gọi vang vọng: “Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ” (2Cr 6, 2b). Vâng, đây chính là thời gian thuận tiện để từng chị em thành tâm sám hối, sống tâm tình mùa chay thật ý nghĩa bằng việc làm cụ thể trong cuộc sống hướng tới tha nhân.
Trong Tâm thư Mùa Chay và Phục Sinh, Dì Bề Trên Tổng Quyền nhắn nhủ chị em: “Sống cô tịch và thinh lặng” để nhận ra thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, giúp chúng ta xác tín hơn vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa trong hành trình ơn gọi thánh hiến. Đáp lại lời mời gọi của Dì Bề Trên Tổng Quyền, chị em đã cầu nguyện thêm giờ, chung cũng như riêng, tham dự Thánh lễ sốt sắng, chầu Chúa Giêsu Thánh Thể và thực hiện nhiều hình thức đạo đức khác, cầu nguyện cho thế giới, cho đất nước Việt Nam và cho mọi người. Vì dịch bệnh Covid – 19 nên giáo xứ không có Thánh Lễ, nhưng tại cộng đoàn vẫn được dâng lễ hàng ngày, đó là tình thương Chúa dành cho chị em.
Tận dụng thời gian nghỉ dịch bệnh, cộng đoàn tổ chức các buổi học Nội Quy, Hiến Pháp, Công Vụ Tộng Hội, đọc và kể chuyện Kinh Thánh vào các ngày trong tuần. Chị em đều phấn khởi, tích cực học và làm bài. Điều quan trọng là chị em ý thức, không chỉ học nhưng cần sống Nội quy trong từng ngày, điều này sẽ giúp chị em trưởng thành toàn diện trong ơn gọi thánh hiến.
Hình Sinh Hoạt
Ban Thông Tin
COMMENTS