Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Sau Chúa Nhật VI Phục Sinh, 23/05/2020 - GP Phú Cường
Thứ Bảy Sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Xin cho chúng con, nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Con Cha, mà được muôn đời sống hạnh phúc trong nhà Cha trên quê hương vĩnh cửu, nơi mà Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho chúng con. Cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu như chính Chúa đã dạy, đó là điều mà Hội Thánh vẫn luôn luôn làm. Trong phụng vụ, Hội Thánh nhờ Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha chính hy tế mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Trong mỗi lời cầu nguyện của mình, Hội Thánh vẫn kêu nài rằng: “Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con”.
Vâng lời Chúa Giêsu và noi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng, cầu nguyện liên lỉ. Chúng ta hãy cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, để nhờ công nghiệp, nhờ sự sống, sự chết và sự sống lại hồng phúc của Chúa Giêsu, xin Thiên Chúa ban cho chúng ta muôn vàn ơn thánh, nhất là những ơn cần thiêt cho linh hồn, cho đức tin, cho lòng yêu mến Chúa và cho sự sống đời đời của chúng ta.
Lạy Cha là Thiên Chúa tình yêu, chúng con cậy nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha mà van nài Cha tuôn đổ trên chúng con muôn ơn lành. Xin cho chúng con, nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Con Cha, mà được muôn đời sống hạnh phúc trong nhà Cha trên quê hương vĩnh cửu, nơi mà Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho chúng con. Amen.
Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường
Xin cho chúng con, nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Con Cha, mà được muôn đời sống hạnh phúc trong nhà Cha trên quê hương vĩnh cửu, nơi mà Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho chúng con. Cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu như chính Chúa đã dạy, đó là điều mà Hội Thánh vẫn luôn luôn làm. Trong phụng vụ, Hội Thánh nhờ Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha chính hy tế mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Trong mỗi lời cầu nguyện của mình, Hội Thánh vẫn kêu nài rằng: “Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con”.
Vâng lời Chúa Giêsu và noi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng, cầu nguyện liên lỉ. Chúng ta hãy cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, để nhờ công nghiệp, nhờ sự sống, sự chết và sự sống lại hồng phúc của Chúa Giêsu, xin Thiên Chúa ban cho chúng ta muôn vàn ơn thánh, nhất là những ơn cần thiêt cho linh hồn, cho đức tin, cho lòng yêu mến Chúa và cho sự sống đời đời của chúng ta.
Lạy Cha là Thiên Chúa tình yêu, chúng con cậy nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha mà van nài Cha tuôn đổ trên chúng con muôn ơn lành. Xin cho chúng con, nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Con Cha, mà được muôn đời sống hạnh phúc trong nhà Cha trên quê hương vĩnh cửu, nơi mà Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho chúng con. Amen.
Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường
COMMENTS