Tu Xá Kênh 3A - Làm Phép Nhà Nguyện Và Lớp Mẫu Giáo Thiên Ân
Tu Xá Kênh 3A - Làm Phép Nhà Nguyện Và Lớp Mẫu Giáo Thiên Ân
“Tất Cả Là Hồng Ân”!
Vâng, lạy Chúa, hồng ân nối tiếp hồng ân mà Ngài đã tuôn đổ xuống trên tu xá Đa Minh Kênh 3 chúng con, qua suốt chiều dài lịch sử của cộng đoàn, cũng như trên từng chị em.
Vào lúc 9g30, ngày Chúa Nhật 10/5/2020, chị em tu xá Đa Minh kênh 3 hân hoan đón Cha quản hạt Giuse Phạm Văn Kính, chủ tế thánh lễ tạ ơn hôm nay, và hai cha đồng tế: cha Antôn Hoàng Văn Tấn và cha Antôn Nguyễn Minh Chương, chính xứ giáo xứ Lạng Sơn – K. 3A.
Nghi thức làm phép nhà nguyện và thánh lễ tạ ơn đã diễn ra trong sự trang trọng, ấm cúng, với sự hiện diện của quí cha, của Dì Bề trên Tổng quyền, Dì Tổng Phụ tá, quý Dì đại diện các cộng đoàn Phú Quốc, Cái Dầu, Kênh D, Kênh Zê-rô và quý vị chức sắc trong Giáo xứ. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của soeur Anne Nguyễn Thị Sai, Bác Gioan Vũ Văn Hiển, giám đốc công ty xây dựng Quang Vinh và anh chị em thi công của công trình.
“Thật ý nghĩa khi cả trường học và nhà nguyện cùng được làm phép trong ngày. Từ nhà nguyện, quý Dì kín múc sức mạnh tình yêu của Chúa, và tình yêu đó được quý dì chuyển trao cho những mầm non trong ngôi trường này, nơi các Dì đang thi hành sứ vụ giáo dục mà Chúa và Hội Dòng trao.” Lời chia sẻ đầy ý nghĩa của cha hạt trưởng Giuse trong thánh lễ tạ ơn và nghi thức làm phép nhà.
Trước khi thánh lễ kết thúc, Dì Bề trên tu xá Đa Minh Kênh 3A, Têrêsa Nguyễn Ngọc Anh, có lời tri ân cảm tạ quý Cha; Dì Bề trên Tổng quyền; quý Dì và toàn thể quí khách. Sau thánh lễ, niềm vui được tròn đầy ý nghĩa hơn nữa khi quý Cha, quý Dì và toàn thể anh chị em, cùng chung chia bữa ăn huynh đệ với quý Dì.
Xin Thiên Chúa – Đấng giàu lòng thương xót - luôn hiện diện trong tu xá và ngôi trường mới, để trong sứ vụ tại địa phương này, quý Dì luôn nhiệt tâm phục vụ, sống chứng tá Tin Mừng giữa các cháu cũng như mọi người.
Hình Công Trình Xây Dựng
Hình Thánh Lễ Tạ Ơn
Ban Truyền Thông
COMMENTS