GP Phú Cường - Lời Chúa: Thứ Bảy Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh: Ga 14: 7-14
Lời Chúa: Thứ Bảy Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh, 09/05/2020
Xin cho chúng con luôn biết sống xứng đáng với tình thương mà Chúa đã thương yêu cho chúng con.
Tin Mừng: Ga 14: 7-14
“Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”. Vì yêu thương chúng ta, vì muốn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, trước khi bước vào con đường khổ nạn, chịu chết, phục sinh, về với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể. Thánh Thể chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu: “Thầy sẽ ở cùng với các con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúa Giêsu yêu chúng ta như thế đó, còn chúng ta thì thế nào? Chúng ta đã sống trọn tình con thảo với Chúa Giêsu qua bí tích Thánh Thể chưa? Chúng ta có ý thức tham dự thánh lễ một cách tích cực không? Chúng ta có luôn chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để tỏ lòng mến yêu, tôn thờ và rước Chúa vào lòng không? Hay vẫn còn thờ ơ với sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể? Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống xứng đáng với tình thương mà Chúa đã thương yêu cho chúng con. Amen.
Nguồn: Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường
Tin Mừng: Ga 14: 7-14
“Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”. Vì yêu thương chúng ta, vì muốn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, trước khi bước vào con đường khổ nạn, chịu chết, phục sinh, về với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể. Thánh Thể chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu: “Thầy sẽ ở cùng với các con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúa Giêsu yêu chúng ta như thế đó, còn chúng ta thì thế nào? Chúng ta đã sống trọn tình con thảo với Chúa Giêsu qua bí tích Thánh Thể chưa? Chúng ta có ý thức tham dự thánh lễ một cách tích cực không? Chúng ta có luôn chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để tỏ lòng mến yêu, tôn thờ và rước Chúa vào lòng không? Hay vẫn còn thờ ơ với sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể? Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống xứng đáng với tình thương mà Chúa đã thương yêu cho chúng con. Amen.
Nguồn: Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường
COMMENTS