Thánh Lễ Qua Loa – Rước Lễ Bên Đường - Phụng Vụ Thời Covid !
Gx Hữu Bằng đã mắc những loa phóng thanh trên tháp nhà thờ để phát thanh cho mọi người ở nhà nghe được Thánh lễ, để nhìn thấy mọi người tham dự qua truyền hình. Sau Thánh lễ các thừa tác viên đi mọi ngõ ngách trao Mình Thánh cho những ai ước ao được Rước Chúa.
Thánh Lễ Qua Loa – Rước Lễ Bên Đường - Phụng Vụ Thời Covid
Vì hoàn cảnh không được tập trung đông người, Gx Hữu Bằng đã mắc những loa phóng thanh trên tháp nhà thờ để phát thanh cho mọi người ở nhà nghe được Thánh lễ, để nhìn thấy mọi người tham dự qua truyền hình. Sau Thánh lễ các thừa tác viên đi mọi ngõ ngách trao Mình Thánh cho những ai ước ao được Rước Chúa.
Lạy Chúa! Xin thương thế giới cũng như thương đến mỗi người chúng con mà xua tan dịch bệnh để chúng con tiếp tục sớm hôm được đến với Chúa, được đến với nhau trong bầu khí hiệp thông trong ngôi thánh đường thân yêu đã từng gắn bó với chúng con trong mọi hoàn cảnh, niềm vui, nỗi buồn…
Chưa bao giờ chúng con phải xa cách ngôi thánh đường, xa cách thánh lễ vậy mà hoàn cảnh dịch bệnh này chúng con phải xa cách.
Chúng con biết lỗi của chúng con rồi, chúng con biết chúng con sai rồi. Vì quá mải mê công việc, quá đề cao tiền tài, danh vọng, lạc thú, đam mê ăn uống, rượu chè, cờ bạc… Chưa bao giờ mà con người bị giết nhiều như ngày hôm nay, mà người giết đó không phải ai khác chính là những người cha, người mẹ của mình. Vì chỉ muốn hưởng thụ, không muốn gánh trách nhiệm, nên người ta đã khước từ chính những người con của mình, người ta đã phá thai, đặt vòng, dùng thuốc tránh thai…
Chúng ta đau xót vì biết bao nhiêu những người đã chết vì Virus Corona, nhưng phải chăng thế giới thờ ơ với cái chết của các em thai nhi. Chẳng lẽ những sinh linh đó không phải là người chăng? 10 năm, 30 năm… thì những sinh linh đó cũng như chúng ta, các em đó chẳng là người sao!!!
Lạy Chúa chúng con biết lỗi rồi, chúng con sai rồi… xin Chúa tha thứ và ban ơn soi sáng để nhờ ánh sáng của Chúa chúng con nhận ra mình tội lỗi, nhận ra tình thương của Chúa mà sám hối, mà ăn năn, mà biết quay về với Chúa là Cha yêu thương. Chúng con tin tưởng nơi Chúa, vì chính Lời Chúa nói trong Tin Mừng ngày hôm nay: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. Ai sống mà tin Ta sẽ không chết bao giờ” (Ga 11, 1-45)
Thuong Yeu
Ảnh: Thu Trang
COMMENTS