Góc Suy Gẫm – Thứ Tư Tuần Thánh: Mt 26: 14-25

SHARE:

Góc Suy Gẫm – Thứ Tư Tuần Thánh: Mt 26: 14-25


Góc Suy Gẫm – Mùa Dịch Covid 19 

1. Chuyện xưa: Những bệnh dịch làm thay đổi thế giới 

Cúm Hong Kong, hay H3N2 (1968 - 1970)

50 năm sau khi đại dịch cúm Tây Ban Nha xuất hiện, một loại virus cúm khác được gọi tên là H3N2 lan rộng khắp thế giới. Các nhà khoa học nghi ngờ rằng loại virus này đã tiến hóa từ chủng cúm AH2N2 gây ra đại dịch năm 1957 tại châu Á, thông qua sự thay đổi kháng nguyên. 

Đến cuối tháng 12-1968, virus đã lan rộng khắp Mỹ, Vương quốc Anh và các quốc gia ở Tây Âu, Úc, Nhật Bản và nhiều quốc gia ở châu Phi, Đông Âu và Trung và Nam Mỹ cũng bị ảnh hưởng. Ước tính số người tử vong toàn cầu vào khoảng 1 triệu người, khoảng 100.000 trong số đó là ở Mỹ. 

Mặc dù không gây tử vong lớn như dịch cúm năm 1918, H3N2 lại đặc biệt dễ lây lan, với 500.000 người bị nhiễm trong vòng 2 tuần kể từ trường hợp được báo cáo đầu tiên tại Hồng Kông. 

Trước khi được tiêm vaccine phòng ngừa, chính phủ các quốc gia rút kinh nghiệm từ dịch cúm Tây Ban Nha, cùng đồng thời thực hiện một loạt biện pháp cách ly, phong tỏa và vệ sinh môi trường sống của người dân. 

Đại dịch nhanh chóng được đẩy lùi vào năm 1970 và đã giúp cộng đồng y tế toàn cầu hiểu được vai trò quan trọng của việc tiêm phòng trong việc ngăn chặn sự bùng phát trong tương lai. 

2. Chuyện nay: Những con số biết nói 

Ai Cập 1.080 ca nhiễm - 276  được chữa khỏi -  người chết 94 - TS 1.450 
Nam Phi 1.641 ca nhiễm - 95đ ược chữa khỏi -  người chết 13 - TS 1.749 
Argentina 1.234 ca nhiễm -   338 được chữa khỏi -  người chết 56 - TS 1.628 
Việt Nam 128 ca nhiễm - 123 được chữa khỏi -  0 - TS 251 …
Thế giới 1.041.920 ca nhiễm - 301.828 được chữa khỏi - người chết 81.968 - TS 1.425.716 
Cập nhật lúc 7g10, ngày 08.04.2020 

3. Khuôn vàng thước ngọc (Mt 26, 14-25, thứ Tư Tuần Thánh) 

Liên tiếp ba ngày đầu của Tuần Thánh, chúng ta được nghe các tác giả Sách Thánh thuật truyện liên quan tới Giuđa, một trong các tông đồ của Chúa. Khác với tác giả Tin mừng thứ tư, Matthêu cho biết Giuđa đã lén lút đi gặp các thượng tế Do thái để trao nộp Chúa với giá 30 đồng. Chúng ta nên biết rằng, đi vào khổ nạn là do sáng kiến của Chúa, chọn lựa cái chết là do ý muốn của Chúa. Điều này cũng có nghĩa là, Chúa Giêsu chịu chết không phải do những toan tính xấu xa của Giuđa. 

Trước hành động của Giuđa, Chúa Giêsu đã hành xử khiến chúng ta bất ngờ. Giuđa không tôn trọng Chúa, còn Chúa lại trân trọng ông, không những trong lời nói mà cả trong hành vi, cử chỉ. 

Trong lời nói, khi Chúa cho các môn đệ biết sẽ có một trong các ông nộp Thầy, Ngài không nói rõ là ai, khiến các môn đệ ngơ ngác, buồn bã và thắc mắc. Chỉ khi chính Giuđa hỏi, Ngài đã xác nhận đồng thời phát đi thông điệp, Ngài đã biết ý định và hành động của anh ta. Nhưng cho dù ngay cả khi như vậy đi nữa, chúng ta thấy lời Chúa nói không có chút gì tức giận, thù ghét hay lên án. Trước đó, Chúa từng nói "Khốn cho kẻ nộp Con Người, thà đừng sinh ra thì hơn". Thực ra kiểu nói "khốn cho" là một lối văn chương Ai ca, không phải là lời nguyền rủa hay chúc dữ, nhưng chỉ nói lên tình cảnh đáng thương của Giuđa, cũng như bày tỏ nỗi niềm đau đớn xót xa của Ngài. 

Lời nói đã trân trọng mà hành vi càng đượm nét thân tình. Hành vi này có thể thấy trong việc Chúa cho Giuđa cùng chấm chung một đĩa. Ngang qua hành vi này, Chúa muốn thông hiệp với Giuđa, Ngài không lên án anh. Nhưng tiếc rằng chính Giuđa đã tự cắt dứt sự hiệp thông này với Chúa. 

Chúa trân trọng Giuđa, kẻ phản bội, bởi vì Chúa yêu thương mọi người, bất kể đó là ai. Ngài muốn hy sinh mạng sống mình cho con người được sống. Nơi Đức Giêsu, người ban tặng cũng như điều ban tặng chỉ là một. Bởi vậy tất cả đều là hồng ân tuyệt diệu và cao qúy mà Thiên Chúa muốn dành cho tất cả chúng ta. 

Trong cuộc sống, có những người thực sự muốn mưu hại chúng ta, cách này cách nọ, vụng trộm hay công khai, lý do này hay lý do khác… Đối với những người như vậy, tự nhiên chúng ta thường có khuynh hướng phản ứng lại để đòi sự công bằng. Thế nhưng, Chúa dạy chúng ta phải yêu thương kẻ thù, không lấy ác báo ác, chúc lành chứ đừng nguyền rủa, làm ơn và cầu nguyện cho họ … Chúa đang đánh đố chúng ta chăng? Quả là khó thật, nhưng Chúa đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ và cố gắng thực hiện thì mới xứng đáng là con cái của Cha trên trời, là Đấng hằng yêu thương cả người lành lẫn kẻ dữ. 

Chúa Giêsu đã hiến mình làm lễ hy sinh vì yêu thương chúng ta là những con người tội lỗi, thù nghịch với Chúa. Xin cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, biết nối dài tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người, đặc biệt cho những người thù ghét chúng ta. Xin cho chúng ta đừng quá vui khi thành công, cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích. Xin cho quả tim chúng ta đủ lớn để yêu người chúng ta không ưa. Xin cho vòng tay chúng ta luôn rộng mở để có thể ôm ấp cả những người chúng ta thù ghét. 

4. Lời bàn 

 -  Từ đầu thế kỷ XV, trong nghi thức đăng quang của giáo hoàng, đức hồng y niên trưởng sẽ đốt 3 lần một nhúm các sợi chỉ trước mặt vị tân giáo hoàng và nói: “Pater sancte sic transit gloria mundi” (Thưa Đức thánh cha, vinh quang của thế gian sẽ mau qua như vậy). Đây quả là một lời nhắc nhớ cần thiết dành cho vị thuyền trưởng của Giáo hội, vốn được vây bọc bởi vinh quang, danh dự và cả một trọng trách nặng nề. Chúng ta thường tích cóp cho mình nhiều thứ, chẳng lẽ chúng sẽ ở mãi bên mình được sao? Tỉnh lại đi, hồn ta hỡi! 
- Mùa Chay đang trôi về những khoảnh khắc cuối cùng, sao mà nhanh thế nhỉ. Một loạt các kế hoạch còn dang dở; một lô các thói xấu quyết tâm điều chỉnh mà chưa thành. Một mùa Chay nữa đã trôi qua. Lạy Chúa, con “hạ quyết tâm”, mùa Chay năm tới, con sẽ tái khởi động lại.
 - Đại dịch cúm Hồng Kông nhanh chóng được đẩy lùi vào năm 1970 và đã giúp cộng đồng y tế toàn cầu hiểu được tầm quan trọng của việc tiêm phòng vaccine phòng bệnh. Tôi thì ngược lại, hoàn toàn dửng dưng và vô lo trước những thứ virus ẩn tàng trong con người của mình: tự tôn, đố kị, gièm pha, ô uế, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái... Có thứ vaccine nào có thể phòng ngừa hay tận diệt những thứ virus này không nhỉ? 
- Người ta nói, có hai nụ hôn đáng nhớ nhất trong cuộc đời, đó là nụ hôn đầu đời dành cho người mình yêu và nụ hôn của người mẹ hôn lên trán xác đứa con độc nhất của mình. Thế nhưng, nụ hôn nổi tiếng nhất có lẽ thuộc về Giuđa khi anh dùng chính nụ hôn ấy để bán đứng thầy mình. Dấu hiệu của tình thân ái, giờ đây được thay thế cho hành vi của sự bội phản. Đừng bao giờ để cho một kẻ rồ dại hôn mình, cũng đừng bao giờ để nụ hôn biến mình thành kẻ rồ dại. Đứng trước sự thất trung và bội ước, có lẽ tôi đã không ít lần tự biến mình thành kẻ dại khờ đáng thương trước mặt Chúa. 
- So với Giuđa, lắm khi tôi còn tệ hơn anh ấy. Chúa muốn tôi là khí cụ bình an cho tha nhân, tôi lại đem đến cho họ sự bất hòa và lo lắng. Chúa muốn tôi gieo cho người khác niềm tin và hy vọng, tôi lại đem cho họ sự chán nản và tuyệt vọng khôn cùng. Chúa mời gọi tôi trở nên người ngay chính, tôi lại vui khi gieo mình vào những thứ bất chính và vô luân. 
- Mọi thứ rồi sẽ qua, cả tôi lẫn đại dịch Covid rồi cũng sẽ qua như vậy. Tận thâm tâm tôi luôn khắc khoải: những lỗi lầm của tôi có khác chi những lần bội phản, có khác gì những dịp bán Chúa, bán anh em và bán cả linh hồn mình. Khi ấy, vẳng bên tai từ đàng xa vọng lại, khúc trầm buồn: “Thà kẻ ấy đừng hiện hữu thì hơn”.

JVC, O.P.

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,755,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1033,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1202,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4611,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,564,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,947,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1985,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Góc Suy Gẫm – Thứ Tư Tuần Thánh: Mt 26: 14-25
Góc Suy Gẫm – Thứ Tư Tuần Thánh: Mt 26: 14-25
Góc Suy Gẫm – Thứ Tư Tuần Thánh: Mt 26: 14-25
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnf4_1Ogespx8IOZ4mJFDzxKj2-yjCnbwk_6pwUoVnKW25LKdG5F2wrSlhTTNQ_d9JCwUkRz4Tq9Gsex1vLSG6LqHh5iUXXQpeLIdgILv8B22r15ekgFrjrWEHiUn3yWtQ1edW10g5h8o/s320/tiec+ly.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnf4_1Ogespx8IOZ4mJFDzxKj2-yjCnbwk_6pwUoVnKW25LKdG5F2wrSlhTTNQ_d9JCwUkRz4Tq9Gsex1vLSG6LqHh5iUXXQpeLIdgILv8B22r15ekgFrjrWEHiUn3yWtQ1edW10g5h8o/s72-c/tiec+ly.webp
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2020/04/goc-suy-gam-thu-tu-tuan-thanh-mt-26-14.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2020/04/goc-suy-gam-thu-tu-tuan-thanh-mt-26-14.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content