Chờ Mong Tiếng Chuông Vui Ngày Phục Sinh – Halleluia!
Chờ Mong Tiếng Chuông Vui Ngày Phục Sinh – Alleluia!Alleluia!Alleluia!
Với chúng tôi, tháp chuông hay âm thanh ngân vang từ tiếng chuông nhà thờ vốn đã trở nên thân thuộc trong đời sống những người con xóm đạo. Theo thời gian, chuông nhà thờ vẫn đều đặn vang vọng để báo lễ, loan tin vui, báo tin buồn... thậm chí nhắc nhau chống giặc cướp tràn vào nhà thờ quấy nhiễu
Có thể nói khi đến bất cứ đâu mà nghe thấy tiếng chuông vang lên, nơi đó hẳn có một xứ đạo. "Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung"
Ấy vậy mà vì cái con virus tận tít bên tàu, ngay và luôn, tất cả các lầu chuông không chỉ ở Saigon mà còn nhiều nơi khác ngậm ngùi ngưng rung.
"Anh chị em thân mến, đây là một quyết định rất khó khăn đối với chúng ta, nhất là trong những ngày cao điểm của Tuần Thánh và Phục Sinh. Chưa bao giờ chúng ta phải ngưng thánh lễ và các buổi cầu nguyện chung như thế này. Tuy nhiên, chúng ta cùng với người dân cả nước cần phải tranh thủ giai đoạn vàng này để khỏi bị vỡ trận trước dịch bệnh. Việc ngưng các sinh hoạt cộng đồng không chỉ là lo cho sự an toàn bản thân, mà còn là hành vi bác ái và đầy tinh thần trách nhiệm vì chúng ta thuộc về một cộng đồng dân tộc và một cộng đồng nhân loại”.
Cứ tưởng rằng, tiếng chuông thánh đường chỉ ngưng thời binh biến tại các vùng chiến sự lúc xa xưa!! Nay nó là thực tại không thể chấp nhận được. Ngay như cái ông bề trên kia, nổi tiếng sắt đá, nay cũng rưng rưng khi đọc thông cáo này.
Tiếng chuông giáo đường đi theo bất cứ người Công giáo nào từ ngày nằm nôi, tới lúc lẫm chẫm theo mẹ theo bà đến nhà thờ; tiếng chuông ấy không ngừng ngân nga đưa chân vào cuộc đời và tiễn tận cuối cuộc trần.
Nay, vạn bất đắc dĩ, chuông hết vang ngay cả trong Tuần Thánh và Phục Sinh, chỉ đơn giản là vì dịch bệnh đến từ con virus bên tận xứ "chái nà"
Mà nếu lúc này chuông có vang, tiếng kêu ấy chắc não nề lắm vì kéo chuông nghĩa là
"Chuông đổ ban chiều hồi vĩnh biệt.
Tiễn anh ra khỏi cổng nhà thờ.
Hoa trắng thôi cài trên áo tím.
Mà cài trên nắp áo quan tài.
Xe tang đã khuất nẻo đời.
Chuông nhà thờ khóc tiễn người ngàn thu"
Xin Chúa chúc lành để chúng con mau được nghe lại tiếng chuông vui ngày Phục sinh. Halleluia
Facebook Trần Bình Tiên
COMMENTS