Thơ cầu Nguyện - Giu-Se Cha Ơi
Dù cho đại dịch lan dần,
Con hằng phó thác, ngàn lần vững tin,
Giúp con, Cha hãy cầu xin,
Chúa thương dân Chúa đắm chìm khổ đau.
Giu-Se! Ngài có nghe chăng,
Những lời kinh nguyện con hằng cầu xin,
Kiếp người lận đận long đong,
Mỏi mệt chống chọi chiến trường cô – na.
Giu-Se hiền hậu bao la,
Tấm lòng nhân hậu làm Cha chạnh lòng,
Đêm ngày hết dạ ước mong,
Cha thương thấu hiểu nỗi lòng chúng dân.
Dù cho đại dịch lan dần,
Con hằng phó thác, ngàn lần vững tin,
Giúp con, Cha hãy cầu xin,
Chúa thương dân Chúa đắm chìm khổ đau.
Niềm tin son sắt ngàn sau,
Chúa thương cứu chữa tâm hồn chúng con,
Dâng lên Chúa tấm lòng son,
Hối lòng đứng dậy trở về nhà Cha.
Hạt Bụi
COMMENTS