Bản Tin - ĐTGM Tokyo: Hãy Cầu Nguyện Cùng Đức Mẹ Akita Trong Thời Ôn Dịch
Chúa Giêsu nói với các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngài hô hào anh chị em giáo dân đừng để coronavirus gây ra nỗi sợ hãi đến mức tê liệt
ĐTGM Tokyo: Hãy Cầu Nguyện Cùng Đức Mẹ Akita Trong Thời Ôn Dịch, Làm Chứng Cho Chúa Kitô
Hơn Bao Giờ
Các Thánh lễ sẽ bị đình chỉ cho đến ngày 14 tháng Ba tại khu vực Tokyo. Những hình ảnh quý vị và anh chị em đang xem thấy đây là thánh lễ trực tuyến ngày Chúa Nhật 8 tháng Ba, tức là Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay do Đức Cha Isao Kikuchi, Tổng giám mục Tokyo cử hành. Giảng trong thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh đến lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”.
Ngài hô hào anh chị em giáo dân đừng để coronavirus gây ra nỗi sợ hãi đến mức tê liệt. Nhưng thời ôn dịch như thế này chính là lúc chúng ta phải đưa ra các chứng tá mãnh liệt nhất về niềm tin Kitô của mình. Cụ thể, trong tình thế này, chúng ta càng phải quan tâm nhiều hơn đến người láng giềng.
Ngài đặc biệt chỉ trích các hình ảnh được chiếu rộng rãi trên truyền hình trong đó hàng hóa trong các siêu thị bị người ta tranh mua đến mức chỉ còn lại những cái kệ trống không. Ngài gọi đó là hiện tượng “ích kỷ, tranh sống” với nhau. “Bài Tin Mừng hôm nay đề cập đến việc Chúa Giêsu biến hình trước mặt các tông đồ, mặt Người chiếu sáng như mặt trời. Ước gì chúng ta cũng để cho thiên nhan Người được chiếu sáng trên khuôn mặt chúng ta và cách xử thế của chúng ta,” ngài nói.
Nguồn: VietCatholicNews
COMMENTS