Cuộc Đoàn Tụ Bên Lề Đường Của Y Tá Giang Thế Nga - Hồ Bắc
Mẹ chồng cô vội vã dậy nấu cho cô một bát sủi cảo ăn lót lòng. Bát sủi cảo đặt xuống, chồng cô bồng con ngồi cách xa cô đủ khoảng cách yêu cầu rồi cô mới tới chỗ đó lặng lẽ ăn. Chồng con cô nhìn cô ăn trong muôn vàn nỗi niềm không thể nói bằng lời.
Người quay lưng trong hình là cô y tá Giang Thế Nga ở Hồ Bắc đang ở bệnh viện chống dịch. |
Bức ảnh được chụp vội vàng về cuộc đoàn tụ bên lề đường này đã lan trên mạng xã hội.
Vào sáng ngày 19/2, xe cứu thương chở cô và các đồng nghiệp đi ngang qua nhà cô. Đã 25 ngày đêm cô chưa được về nhà kể từ mùng 2 Tết. Nên cô gọi điện cho chồng nói cho con trai mới 9 tháng tuổi xuống dưới nhà cho cô nhìn con một lát cho đỡ nhớ.
Người chồng vội vàng bồng con xuống. Mẹ chồng cô vội vã dậy nấu cho cô một bát sủi cảo ăn lót lòng. Bát sủi cảo đặt xuống, chồng bồng con ngồi cách xa cô đủ khoảng cách yêu cầu rồi cô mới tới chỗ đó lặng lẽ ăn.
Chồng con cô nhìn cô ăn trong muôn vàn nỗi niềm không thể nói bằng lời.
Người dân xem quá thương cô bèn quyên tặng cô y tá và gia đình 10 ngàn tệ. Tuy nhiên, cô cho biết, cô không muốn tiền thưởng, cô chỉ mong có thêm một chiếc xe cứu thương mới. "Nó sẽ giúp bệnh viện của chúng tôi vận chuyển bệnh nhân nhanh chóng hơn".
Dân mạng lập tức quyên đủ tiền và mua ngay một chiếc xe cứu thương mới.
Trong gian nan mới biết tình người là trọng.
Xe đã được trao tận tay nữ y tá Giang Thế Nga.
Bài viết và hình ảnh: Facebook Nguyễn Thị Bích Hậu
COMMENTS