13 Nữ Tu Đã Về Với Chúa Trong Khi Phục Vụ Bệnh Nhân Cronavirus
Cho đến nay có 13 nữ tu thuộc dòng Người Nghèo, phục vụ tại nhà thương Palazzolo - Don Gnocchi ở thành phố Bergamo, đã bị thiệt mạng vì dịch coronavirus trong khi phục vụ các bệnh nhân, và 5 nữ tu dòng “Tiểu muội thừa sai bác ái”, quen gọi là dòng thánh Orione, ở Tortona, thuộc tỉnh Alessandria, bắc Italia, đã bị thiệt mạng vì dịch coronavirus.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Bergamo và Brescia là hai thành phố bị thương tổn nhiều nhất vì đại dịch Covid-19 hiện nay.
Nữ tu Carla Fiori, Bề trên Giám tỉnh của dòng Nữ Tu Người Nghèo (Istituto delle Suore delle Poverelle), do cha Luigi Maria Palazzolo sáng lập, cho biết sau khi bị lây nhiễm, 13 chị đã bị cách ly, tuy lòng vẫn mong sớm trở lại nhiệm sở để tiếp tục sứ mạng. Nhưng bệnh trạng nặng hơn, khiến 13 chị lần lượt từ trần.
Cả nữ tu Carla Fiori cũng đang bị cách ly ở thành phố Brescia.
Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài Vatican, chị đặc biệt nhắc đến nữ tu Costantina Ranioli, y tá tại nhà thương ở Bergano, rất được quí mến, và mới qua đời hôm 23/3/2020 vừa qua. Chị Costantina rất hăng say với sứ mạng, nhưng rất tiếc sau một tháng chiến đấu với virus, chị đã từ trần.
(Vatican News 25-3-2020)
Năm chị thuộc số 24 nữ tu, cùng tu viện được đưa vào nhà thương sáng ngày 12/3/2020, sau khi có triệu chứng bị sốt và khó thở. Chính ông Mario Ravioli, trưởng ban đặc trách các vụ nguy cấp của miền Piemonte đã đi trực thăng của hiến binh Italia trực tiếp đến nơi để can thiệp và đưa các nữ tu vào nhà thương.
5 nữ tu bị thiệt mạng là những chị cao niên từ 82 đến 98 tuổi. Có 13 nữ tu cùng dòng còn lại đang tiếp tục được điều trị tại nhà thương Novi Ligure, trong đó có vài chị ở trong tình trạng trầm trọng.
Nhà dòng của các chị ở Tortona có 41 nữ tu.
Các chị khác không có triệu chứng bị coronavirus, được chuyển tới một nhà khác trong thành phố và qua thời kỳ cách ly. 5 giáo dân nhân viên của tu viện bị cách ly tại gia.
(Repubblica 25-3-2020)
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu – Tiếng Việt
COMMENTS