Thơ: Lên Núi Cùng Chúa - Mjvc
Ðức Giêsu thường chọn ngọn núi cao,
Để gặp Cha trong chìm đắm nguyện cầu.
Và trên núi Ngài rao truyền Bát Phúc
Nghe bao lần mà chẳng thấm hồn con!
Núi Tabor Chúa biến hình rạng rỡ,
Môn đệ Thầy ngây ngất đến sững sờ.
Xin dựng lều vĩnh cư … - Thầy không ở!
Con nhủ lòng theo Chúa khổ vậy sao ?
Thập giá nặng, gập ghềnh lên núi Sọ,
Chúa chết nhục nhằn giữa tử tội ô nhơ.
Từ nương long máu nước Chúa vô bờ
Thẫm xác con, sao hồn còn hoang vắng
Núi Ô-liu Chúa Thăng thiên vinh thắng,
Qua hành trình khổ nạn đến Phục sinh,
Năm dấu đinh vẫn hoài là chứng tích
Ngài yêu con, sao bán tín bán nghi?
Mùa Chay về đêm đêm con lên núi,
Rồi mỗi ngày xuống núi với anh em,
Nói về Chúa – với Chúa và cho Chúa,
Con hân hoan cùng “Chàng Rể” ngay bên.
Mjvc
COMMENTS