Bài viết - Sống Đúng Là Người Tu Sĩ Trẻ Trong Năm Mới
Tôi cầu xin cho mỗi cộng đoàn của Hội dòng chúng ta và cho mỗi chị em, luôn cảm nếm được sự ngọt ngào của đời sống chung với nhau, tìm được sự nâng đỡ và chia sẻ từ nhau trong từng ngày sống cũng như trong mọi biến cố, sự kiện của đời sống cá nhân và sứ vụ, để cùng nhau, chúng ta bình an và vui tươi dâng hiến cho Thiên Chúa và phục vụ cho tha nhân. (Tâm Thư Ngày Cộng Đoàn 2020).
Tết Canh Tý vừa rồi,
tôi có dịp nói chuyện với các bạn trẻ trong Giáo xứ, tôi thật sự ngạc nhiên vì
thấy rằng giới trẻ ngày nay dù không trẻ hơn thế hệ 9x của tôi là mấy, nhưng lại
có những suy nghĩ quá khác biệt!
Sự khác biệt mà tôi
nhận thấy đó chính là xu hướng bị cuốn vào cuộc sống, một cuộc sống đề cao sự
hưởng thụ, chạy theo “mode”, thời trang, “idol”! Thế giới chúng ta đang sống là
một thế giới nhấn mạnh trên sự hưởng thụ. Và những bạn trẻ hôm nay phần nào chịu
ảnh hưởng nặng nề từ đó; và vì thế, các giá trị đạo đức không còn được họ quan
tâm!
Nhìn vào thực trạng
chung của giới trẻ bây giờ, niềm vui của họ không phải là gia đình, nhưng là những
chiếc điện thoại thông minh, máy tính bảng. Nơi chúng, họ có thể tìm kiếm mọi
thứ một cách dễ dàng! Và cùng với sự thuận lợi, dễ dãi là sự quyến rũ chết người.
Quên ăn quên ngủ cũng vì chúng. Học hành sa sút cũng vì chúng. Bệnh tự kỷ cũng
có nguyên nhân từ chúng. Các bạn trẻ dường như đánh mất chính mình và những nét
văn hóa tốt đẹp mà truyền thống cha ông để lại. Mối bận tâm của họ giờ đây
không còn phải là “mình sẽ đóng góp gì cho quê hương, cho xã hội” nhưng là đi
Nhật, đi Hàn, đi Úc, đi Mỹ.
Đức Thánh Cha
Phanxicô nói với giới trẻ Việt Nam rằng: “Hãy về nhà”, và ngài diễn giải điều
đó như là một hành trình thúc đẩy trở về với cội nguồn và đào sâu di sản văn
hóa và truyền thống của dân tộc. Lời nhắn nhủ này có thể xem như là một sự thức
tỉnh cho những lựa chọn của nhiều bạn trẻ trong thời đại chúng ta. Đáp lại lời
mời gọi của Đức Thánh Cha, tôi, một tu sĩ trẻ, nêu lên một số suy tư và định hướng
đời mình trong năm mới này.
1.Sống thực là chính mình
Nhìn vào cuộc sống
hôm nay, nhiều bạn trẻ dường như sống trong ảo tưởng, xem tất cả mọi thứ như
hoàn hảo, vì các bạn không dám đối diện thật với con người mình. Nhiều người
dùng mạng xã hội như là sợi dây tương tác giữa con người với nhau, qua hình ảnh
và bàn phím trong một thế giới không thực. Họ sống trong thực tế nhưng lừa dối
chính mình, vì con người quá tin vào một thế giới ảo qua mạng Internet.
Vì thế chính mỗi người
hãy quanh về với hiện tại, bởi lẽ hiện tại là những gì hiển hiện quanh đời sống
chúng ta. Khi ta loại được đời sống ảo bám víu mình, ta sẽ chấp nhận được chính
mình và sống thực với bản thân, chấp nhận thực tế như Đức Giáo Hoàng Phanxicô
nói trong Tông huấn Đức Kitô đang sống số 122: “ Các bạn trẻ thân mến, các con
được Chúa yêu dấu nhiều lắm, các con được cứu chuộc bằng máu châu báu của Đức
Kitô, nên chắc chắn các con quí giá lắm! Các con là vô giá! Các con không thể bị
bán rẻ! Xin đừng để mình bị ai mua. Đừng để mình bị dụ dỗ. Đừng để mình bị nô lệ
hóa bởi những hình thức thực dân ý thức hệ đầu độc các con, mà kết quả là các
con trở thành những nô lệ, những kẻ nghiện ngập, những cuộc đời hư hỏng. Các
con là vô giá. Các con phải luôn nhắc đi nhắc lại điều này: Tôi không thể bị
bán rẻ; không có giá nào mua được tôi cả. Tôi tự do! Các con hãy say mê sự tự
do này, sự tự do mà Đức Giêsu ban tặng”.
Vì thế, chính mỗi
người hãy sống một cuộc sống như là quà tặng Chúa ban, đừng mơ màng trong một
thế giới ảo, nhưng hãy sống sự thật, và sống thật sẽ là một nhân tố giúp ta sống
lạc quan hơn. Sống với tinh thần lạc quan sẽ giúp ta dễ dàng chấp nhận mọi biến
cố của cuộc sống, giúp ta biết mình là ai, giúp ta dễ dàng tự tin, tự chủ và dễ
dàng vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Vì thế, sống thực với
chính mình, đó là cơ hội giúp ta biết mình là ai, chấp nhận những giới hạn,
cũng như khả năng của mình, nhờ đó ta sẽ sống một cuộc sống thực để vượt qua những
trở ngại trong cuộc sống như có câu nói “đừng làm mòn giá trị bản thân, bởi việc
so sánh với người khác, bởi mỗi người trong chúng ta đều là ngươi đặc biệt”.
2.Sống tử tế
Sống tử tế với mọi người
là điều cần thiết để người khác tôn trọng mình, dù cuộc sống ngày hôm nay chủ
nghĩa “mackeno” lên ngôi. Bệnh vô cảm lan tràn, nhiều người tuy sống bên cạnh
nhau, nhưng lòng họ ở rất xa nhau! Bên cạnh nhau, nhưng không thể nói với nhau
dù chỉ một lời nói, mà phải dùng phương tiện truyền thông để trao đổi với nhau!
Vì thế chính bản thân mỗi người hãy tập sống tử tế với người khác. Ai cũng
thích sống và làm việc với những người tử tế, tích cực; ai cũng có cảm giác dễ
chịu và thoái mái khi ở với những người tử tế. Mỗi người hãy ý thức sống tử tế,
từ những lời nói, hành động cho dù rất nhỏ, hay chỉ là những nụ cười thân ái. Đặc
biệt, tử tế ngay điều phải luôn ghi nhớ và biết ơn tất cả mỗi người, không chỉ
những người làm phúc cho ta, nhưng mỗi người ta gặp đều có vai trò nhất định với
cuộc sống của chúng ta. Có người yêu thương ta, nâng đỡ ta giúp ta thăng tiến,
nhưng có người khiến ta tổn thương hay thất bại, bất kể họ là ai thì họ cũng sẽ
góp phần vào hành trình hoàn thiện bản thân, hãy trân trọng và biết ơn tất cả
những điều đó. Mỗi bạn trẻ chúng ta hãy dừng lại một chút để biết mình, biết
người, để sống tử tế, để có thể gặp gỡ nhau, có thể chạm nhau bằng chính trái
tim “Phần đẹp nhất trong đời một người tốt là những hành động tử tế và yêu
thương nhỏ bé, vô danh và không được nhớ đến”
3.Sống mở
Tôi thích lời bài
hát “Tôi thực sự là người nếu tôi sống với anh em tôi, không phải ai xa lạ mà
là người đang sống bên tôi, thế giới này không ai là một hòn đảo, vườn hoa này
không có loài hoa lạc loài”. Thật vậy cuộc sống này “Không ai là một hòn đảo”
khi ta nhận ra mình trong thế giới thực, là lúc ta mở rộng đời sống mình với xã
hội xung quanh. Ta cảm nhận được sự gần gủi và những tình cảm gia đình, cộng
đoàn những nơi ta hiện diện qua những bữa ăn thật đầm ấm, trong không khí ấy ta
mở rộng lòng mình để tâm sự, trò chuyện hay bàn bạc để cùng nhau giải quyết những
khó khăn của từng thành viên. Hơn nữa ta không chỉ đóng khung tình cảm trong đời
sống gia đình mình, mà ta còn biết sống với mọi người. Trước những cảnh đời khó
khăn, ta cần biết chia sẻ hay đồng cảm với những người kém may mắn hơn mình.
Khi ta nhận ra mình may mắn hơn người khác, ta dễ dàng cho đi với tất cả yêu
thương, và khi ta sống yêu thương, ta sẽ truyền được sức mạnh, niềm tin và nghị
lực sống cho người khác.
Nhận ra để ta sống mỗi
ngày có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn và mang lại những hạnh phúc cho những người
đang sống. Hãy mở lòng ra để đón nhận những giá trị đẹp xung quanh ta, nếu ta
chỉ biết dán mắt vào điện thoại, mạng truyền thông thì làm sao ta có thể cảm nếm
được những hương vị của cuộc sống. Hãy mở rộng lòng mình, để người khác cũng sẽ
đón nhận ta.
4.Sống lặng
Có thể nói sống tử tế,
sống mở để ta xây dựng cuộc đời mình trên những giá trị tốt đẹp, những tương
quan với tha nhân, với thế giới xung quanh trong cuộc sống. Tuy nhiên mỗi bạn
trẻ chúng ta cần sống lặng, sống chậm lại một chút, để nhìn lại, nuôi dưỡng,
hâm nóng đức tin của ta trong Chúa. Vì thế ta cần dành những thời gian nhất định
để cầu nguyện với Chúa, chính tình bạn với Chúa Giêsu là dầu thắp sáng đèn của
chúng ta và của tha nhân. Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các bạn trẻ hãy
duy trì niềm vui sinh động và đừng sợ hãi nhìn về tương lai cách tự tin. “Được
đâm rễ sâu trong Chúa Kitô, các con hãy nhìn tất cả mọi thứ với niềm vui và sự
tự tin khi biết rằng Chúa tìm kiếm, gặp gỡ chúng ta và vô cùng yêu thương chúng
ta. Tình bạn được vun đắp với Chúa Giêsu là dầu cần thiết để thắp sáng con đường
của các con và cả hành trình của những người xung quanh: bạn bè và hàng xóm, bạn
học và đồng nghiệp, kể cả những người không cùng suy nghĩ như các con.”.
Hãy tham gia các
khóa tĩnh tâm có thể, vì nếu ta cứ mãi ồn ào thì ta sẽ không bao giờ lắng nghe
được tiếng nói của cuộc sống, cũng như ta sẽ mất đi sự thu hút đối với người
khác. Vì thế một phút dành cho Chúa mỗi ngày, các bạn sẽ nhận được niềm an ủi,
khích lệ trong tâm hồn để chiến đấu với sự dữ giữa một thế giới tục hóa, hấp dẫn
và có thể dẫn con người vào cái chết một cách mù quáng như thế gới hôm nay.
Sứ điệp của Đức
Thánh Cha Phanxicô trong ngày giới trẻ thế giới năm 2018, Ngài nói: “Có nhiều
người trẻ đang cung cấp sự đoàn kết của họ chống lại các sự dữ của thế gian và
tham gia các hình thức khác nhau của đấu tranh và hoạt động tình nguyện”. Vì thế
cuộc sống luôn cần những khoảng lặng để ta biết mình đang ở đâu, và đang đứng
trong khoảng không gian nào của cuộc sống, nhờ đó dưới ánh sáng Lời Chúa hướng
dẫn chính mỗi người trẻ sẽ vạch ra được những con đường, xây dựng một cuộc sống
có ý nghĩa, thực tế.
Trong Tông huấn Đức
Kitô Đang Sống, số 129 Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Nếu trong tâm hồn mình các
con có thể học biết trân trọng vẻ đẹp của sứ điệp này, nếu các con sẵn lòng gặp
gỡ Chúa, nếu các con sẵn lòng để cho Người yêu thương và cứu các con, nếu các
con có thể làm bạn với Người và bắt đầu trò chuyện với Người, Đức Kitô hằng sống,
về các thực tại trong cuộc đời mình, thì các con sẽ có một kinh nghiệm sâu xa
có thể nâng đỡ toàn bộ đời sống Kitô hữu của các con. Các con sẽ có thể chia sẻ
kinh nghiệm ấy với các bạn trẻ khác. Vì “làm một Kitô hữu, đó không phải là kết
quả của một lựa chọn đạo đức hay một ý tưởng cao vời, nhưng là gặp gỡ một biến
cố, một con người, vốn đem lại cho đời sống một chân trời mới và một chiều hướng
quyết định”. Tất cả những điều đó được thực hiện khi ta “lặng” lại để gắn bó với
Đức Kitô, cuộc sống chúng ta luôn cần một khoảng lặng để tìm gặp Chúa, thêm
tình yêu để sống với tha nhân.
Trong một thế giới ồn
ào phần nào các bạn trẻ công giáo cũng bị ảnh hưởng bởi những tác động của cuộc
sống, của xã hội. Cuộc sống luôn là một cơ hội, đặc biệt bắt đầu một năm mới là
cơ hội để ta nhìn lại và vạch bước tiến cho cuộc sống. Vì thế, mỗi bạn trẻ hãy
thinh lặng để nhìn lại cuộc đời mình. Tôi là ai trong thế giới này? Niềm tin của
tôi vào Thiên Chúa thế nào? Phải chăng tôi còn ý thức mình là một Kitô hữu?
chúng ta có sẵn sàng để lội ngược dòng thay đổi quan điểm sống của chính mình
không?. Như lời của Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ “Đừng để ai coi thường tuổi
trẻ của con” (1 Tm 4,12).
Là một tu sĩ trẻ,
tôi cũng phải biết canh tân làm mới lại chính con người mình để sống có ích
hơn. Muốn thế chúng ta hãy can đảm lên đừng sợ sống thật với con người mình, để
tìm lại chính mình, sống tử tế để tôn trọng đón nhận người khác, sống cởi mở để
biết đến người khác là anh chị em của nhau và hơn hết sống lặng lại để đưa Chúa
vào trong cuộc đời của mình, trở thành những người trẻ Kitô hữu năng động, dâng
trào nhựa sống, tràn đầy sức sống, tươi mới, có đủ tình yêu để làm chứng cho
Chúa trong cuộc sống hôm nay.
Đặc biệt với tôi, một Tu sĩ trẻ Đa Minh Gò Vấp,
tôi xin trích lời của Dì Bề Trên Tổng Quyền viết trong Tâm Thư Ngày Cộng Đoàn
01/01/2020 mhư một định hướng cho năm mới này.
“ Một đôi điều tôi tâm niệm
và cùng chị em suy tư, không chỉ trong Ngày Cộng đoàn mà thôi, nhưng còn trong
mọi ngày của đời sống tu trì mà chúng ta đang bước đi, đặc biệt trong năm mới
2020 này. Tôi cầu xin cho mỗi cộng đoàn của Hội dòng chúng ta và cho mỗi chị
em, luôn cảm nếm được sự ngọt ngào của đời sống chung với nhau, tìm được sự
nâng đỡ và chia sẻ từ nhau trong từng ngày sống cũng như trong mọi biến cố, sự
kiện của đời sống cá nhân và sứ vụ, để cùng nhau, chúng ta bình an và vui tươi
dâng hiến cho Thiên Chúa và phục vụ cho tha nhân”.
Một chút suy tư tôi
muốn gửi đến các bạn trẻ trong năm Giáo Hội Việt Nam hướng về chủ đề “Đồng hành
với các bạn trẻ”, để chúng ta cùng nhau suy tư, và có thể đưa ra những đường hướng
mới cho cuộc sống của từng người. Ước mong mỗi người trẻ chúng ta sẽ sống một
cuộc sống có ý nghĩa phù hợp với sức tuổi trẻ hơn.
Nguyện xin Chúa là
mùa Xuân luôn đồng hành với chúng con, những tu sĩ trẻ trong năm mới này.
Têrêsa Nguyễn Thuận
Học Viện
COMMENTS