Thông Tin - Tu Viện Rosa Lima
Loại Đó Không Thể Trừ Được, Nếu Không Cầu Nguyện Và Ăn Chay. (Mt.9,29)
Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt
Nam,
Dì Bề Trên Tu Viện Rosa Lima, ngay từ đầu tuần lễ
các nhà trường được nghỉ,
đã tổ chức hai giờ cầu nguyện đặc biệt trong
ngày,
+ 10g30
sáng, chị em lần chuỗi 50 - Kinh Trưa,
+ 3g00 chiều chị em lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa,
với ý nguyện xin Thiên Chúa nâng đỡ và chữa lành
người bệnh,
an ủi những gia đình có người đã chết,
và ngăn chặn sự bùng phát trên
toàn cầu.
“Chúng con cầu xin Chúa ngăn chặn dịch bệnh
virus Corona đang lan tràn trên toàn cầu. Chúng con khẩn khoản nài xin Chúa thể
hiện sức mạnh mà chặn đứng sự lây lan nhanh chóng của loại virus chết người
này. Xin cho những người đã bị nhiễm bệnh cảm nhận được sự hiện diện của Chúa.
Xin ban cho họ niềm hy vọng và sự can đảm và xin Chúa ra tay kỳ diệu chữa lành
họ.” (Đức cha Ruperto Santos - Balanga).
Chúng ta cùng hiệp ý cầu cho những người phục vụ trong các ngành Y tế và Xây dựng.
Vô cùng cảm phục và trân trọng những anh hùng thầm lặng này.
Vô cùng cảm phục và trân trọng những anh hùng thầm lặng này.
Y Tế
Tất cả các nhân viên y tế và các Bác Sĩ đang
ngày đêm phục vụ trong các bệnh viện, họ chiến đấu không ngừng nghỉ với bệnh dịch,
họ đã không lùi bước. Họ không có thời gian để nghỉ ngơi và ngủ ngay trên ghế
hay trên nền nhà. Điều đáng nói là họ đã chấp nhận xa gia đình, bỏ lại đằng sau
những người thân yêu nhất, để đi vào tâm bệnh dịch. Họ đón nhận cho dù biết nguy
hiểm đến tính mạng vì có thể bị lây nhiễm, để cứu mạng sống con người.
Đặc biệt, những nữ nhân viên y tế, bác sĩ đang
tham gia hỗ trợ chống dịch bệnh corona tại Vũ Hán. Họ là những phụ nữ có gương
mặt xinh đẹp, dịu dàng hàng ngày, nhưng giờ đây mặt họ hằn đầy các vết thương.
Đó là hậu quả của việc sử dụng đồ bảo hộ cả ngày, thể hiện rõ nhất qua những vết
hằn sâu, vết loét và vết mụn trên gương mặt mệt mỏi và đầy lo âu cho bệnh nhân của
họ.
Nhiều hình ảnh những công nhân đang lao động miệt
mài không ngưng nghỉ, hay ngủ vạ vật trong công trường xây bệnh viện dã chiến tại
Vũ hán đã làm nhiều người phải suy nghĩ! Họ là một trong số biết bao công nhân
từ giã gia đình, không ăn Tết, ngày đêm làm việc cật lực để kịp thời hoàn tất các
bệnh viện dã chiến này.
Điển hình là bệnh viện Hỏa Thần Sơn rộng 35
nghìn mét vuông với 4 loại phòng và 1.000 giường bệnh. Chạy đua cùng thời gian,
họ buộc phải làm việc dưới áp lực cao, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nguy
cơ lây nhiễm virus cao, nhưng không một ai bỏ cuộc. Và kết quả là Hỏa Thần Sơn
được hoàn thành đúng hạn để cứu thêm người thoát cảnh chết oan. Trong suốt thời
gian này, họ không có được một bữa ăn hay buổi nghỉ trưa đàng hoàng.
Đây là những con người bình thường nhưng thật đáng quý biết bao!
Xem hình tại đây
BTT
COMMENTS