Hãy Cầu Nguyện Cho Các Nhân Viên Y Tế Ở Vũ Hán.
Chúng ta hãy thành tâm cầu nguyện cho các Bác Sĩ, Y tá và nhân viên Y tế, đang đêm ngày miệt mài phục vụ trong các bệnh viện. Xin cho họ có Sức khỏe và có niềm Hy Vọng vào ngày mai tươi sáng, vì Lòng tốt của bao người và vì sự sống còn nên mọi người sẽ biết cách vượt qua số phận. Hãy Tin Tưởng vào Lòng Thương Xót của Chúa
Văn Thiện -
10/02/20
Do phải túc trực để
ngăn chặn sự lây lan virus Corona, Qinqin, một nhân viên bệnh viện ở Vũ Hán và
là mẹ đơn thân của một cậu bé tám tuổi, đã viết sẵn di chúc đề phòng trường hợp
bất trắc xảy ra với mình.
Kể từ Tết Nguyên đán
hơn hai tuần trước, các nhân viên bệnh viện đã không có một ngày nghỉ khi dịch
bệnh khiến các bệnh viện trên toàn thành phố quá tải.
Ngày nào cũng có khoảng
600 bệnh nhân đổ xô đến bệnh viện - nơi Qinqin (không phải tên thật của cô) làm
việc - để chẩn đoán và điều trị virus. Cô thường không rời bệnh viện để về nhà
trước nửa đêm.
Khoảng 70 nhân viên
y tế tuyến đầu tại bệnh viện của Qinqin đã nhiễm virus, cô nói với tờ The Epoch
Times. Một trong những đồng nghiệp của cô, một thanh niên hơn 30 tuổi, đã ngã gục
xuống đất khi đang làm việc vào ngày 5/2. Sau đó, anh này được chẩn đoán dương
tính với Coronavirus.
Một bức ảnh slide
PowerPoint đang lan truyền rộng rãi trên internet, cho thấy 13 bệnh viện lớn ở
tỉnh Hồ Bắc - nơi có thành phố Vũ Hán - có ít nhất 15 nhân viên y tế nhiễm
virus. Một bệnh viện khác có tới 101 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh. Bức ảnh được
chụp trong một hội nghị cấp tỉnh về ứng phó với Coronavirus gần đây.
Qinqin nói: “Có thể
chỉ với một sai sót [như]: khẩu trang không được điều chỉnh đúng, hoặc tay
không được rửa đúng cách, nhưng hậu quả thật là nghiệt ngã”.
'Sống hoặc chết một mình'
Ông Song, một bác sĩ
đã nghỉ hưu gần đây được thuê lại tại một bệnh viện tư nhân, nằm trong số các
nhân viên y tế bị nhiễm bệnh. Ông bị sốt vào khoảng ngày
18/1 khi đang điều trị cho bệnh nhân. Nghĩ rằng mình bị viêm phổi, Song đã dùng
đến liệu pháp truyền nhỏ giọt tĩnh mạch và tiêm. Trong một tuần, cơn sốt của
ông đã lên tới 107 độ F (41,7 độ C). Bà Li, chị dâu của ông Song cho biết, cùng
với sốt, ông cũng bị tiêu chảy.
Một bác sĩ nói với
gia đình ông rằng ông đã bị nhiễm Coronavirus, nhưng bệnh viện không tiếp nhận
ông và giải thích rằng “chỉ khi bệnh nhân nào đó chết thì họ mới có thể kiểm
tra xem còn chỗ trống không để cho ông [nhập viện]”, bà Li nói với tờ The Epoch
Times.
Hiện tại Song đang ở nhà và được vợ và chị dâu chăm sóc.
Bà Li cho biết bệnh tiêu chảy của ông Song đã trở nên tồi tệ hơn.
Bà Li nói rằng họ sẽ
phải tự bảo vệ mình bằng kính, khẩu trang và mũ trong khi chăm sóc ông Song tại
nhà. Họ đã mất liên lạc với hàng xóm và bạn bè, vì mọi người đã dừng thăm hỏi
do lo sợ dịch bệnh. Bà cũng tin rằng con số tử vong cao hơn
nhiều so với những gì được báo cáo, nói rằng bà đã chứng kiến các nhân viên tại
Bệnh viện Trung ương Vũ Hán “đang kéo xác chết ra bên ngoài” khi bà đưa ông
Song đến đó để tiêm thuốc.
“Những người dân ở
Vũ Hán đang chờ chết. Họ bị bỏ rơi và phải tự sống hoặc đợi cái chết tìm đến tại
chính ngôi nhà của mình”, bà Li nói. "Bạn còn có thể làm gì khác nữa không?
Không có cách nào khác”.
Sự hủy hoại về tinh thần
Một ngày nọ, khi trở
về nhà sau cuộc họp lúc 11 giờ tối, Qinqin ngồi trên lề đường và khóc, để một cảm
giác tuyệt vọng chìm vào tâm trí. Cô nói: “Chúng tôi sống
trong sợ hãi mỗi ngày, nhưng chúng tôi vẫn cần phải làm tốt công việc của
mình”.
Vật tư y tế đã trở
nên khan hiếm. Qinqin, người quản lý kho của bệnh viện, cho biết cô đã phải
phân phối các thiết bị y tế dựa trên “mức độ nguy hiểm” của từng khu vực. Theo Qinqin, hàng
ngày bệnh viện nhận được 200 mặt nạ quyên góp. Số lượng này chỉ đủ cho một phần
năm nhân viên tuyến đầu, trong khi số lượng bộ quần áo bảo hộ chỉ có thể trang
bị cho một khoa của bệnh viện.
Khi các nhà hàng
trên toàn thành phố đã đóng cửa, việc tìm nguồn cung ứng thực phẩm cho nhân
viên cũng trở thành một thách thức. “Nếu không có sự quyên góp từ cộng đồng, tất
cả các nguồn cung cấp tại bệnh viện sẽ hết trong thời gian này. Mọi chuyện đã
trở nên hỗn loạn”, cô nói.
“Bạn đã hỏi liệu tôi
có cảm thấy sợ hãi không, tôi cũng không chắc là vì tôi không biết ngày nào cuộc
sống của tôi sẽ kết thúc”, Qinqin nói.
Văn Thiện
Theo The Epoch Times
COMMENTS